KemXanh679
New member
Chuyện nghe drama vãi nồi: Ông cụ 70 tuổi ở Kansas, Mỹ bị cảnh sát tóm vì tội cướp ngân hàng, mà lý do thì... khiến ai cũng phải "ơ kìa" Ổng thú nhận thà ngồi tù còn hơn phải sống chung với bà xã ở nhà nữa!
Hôm 23/1, tòa án thành phố Kansas đã kết tội ông Lawrence Ripple (70 tuổi) về hành vi ăn cắp ngân hàng liên bang. Với tội danh này, ông cụ sẽ đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam luôn đó các bạn ơi!
Tại phiên tòa, các luật sư cứ tranh cãi ầm ĩ về mức án nào là hợp lý cho ông cụ đã ngoài 70 này. Còn bản thân ông Ripple thì... im thin thít, không bào chữa gì hết, cứ nhận tội trơn tru như không
Theo hồ sơ tòa án, vụ cướp xảy ra vào ngày 2/9 năm ngoái tại một ngân hàng ở thành phố Kansas. Lúc đó, ông cụ đi bộ vào ngân hàng bình thường, rồi đưa cho nhân viên giao dịch tờ giấy yêu cầu đưa tiền và đe dọa có súng.
Nhưng đây mới là plot twist: Sau khi nhận được 3.000 USD từ nhân viên, ông Ripple không hề chạy trốn! Ổng thản nhiên đi ra ngồi ở tiền sảnh, rồi tự thú với nhân viên bảo vệ luôn rằng chính mình là tên cướp
Ông cụ bị bắt, số tiền 3.000 USD được trả lại ngân hàng nguyên xi. Tại trụ sở cảnh sát, ông Ripple mới bật mí lý do gây sốc: thà ngồi tù còn hơn phải sống ở nhà với vợ!
Hoá ra trước khi vụ cướp diễn ra, ông cụ và bà xã đã có trận cãi vã siêu to khổng lồ. Tuy nhiên lý do cãi nhau gì thì tòa không tiết lộ chi tiết nha
Ông cụ khẳng định ở tù vẫn còn sướng hơn phải đối mặt với vợ mỗi ngày. Đúng là "thà chịu khó ngồi tù, chứ không chịu nổi... vợ"
Nguồn: kenh14.vn