Ông chủ xe khách nhiều năm chở miễn phí bệnh nhân ung thư và bệnh thận: "Giúp được họ, tôi hạnh phúc lắm!"

932906ff2df77c111925.png


Thấy những hoàn cảnh không may mắn phải chống chọi với ung thư và bệnh thận, anh Tiến đã âm thầm miễn phí tiền vé xe cho các bệnh nhân này suốt nhiều năm qua. Một việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa đến không ngờ!

Dạo gần đây, dòng chữ "Miễn phí hành khách trị xạ và chạy thận" trên chiếc xe khách trắng 29 chỗ chạy tuyến Hà Nam – Hà Nội đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

56da39ae5aeb4ab8835a.jpg


Câu chuyện về người tài xế dù đang ôm nợ ngân hàng để mua xe nhưng vẫn miễn phí vé cho hàng trăm người mắc bệnh ung thư và bệnh thận khiến ai nghe cũng phải xúc động mạnh

Chúng mình đã tìm đến bến xe Giáp Bát để gặp anh Đỗ Minh Tiến (49 tuổi, quê Hà Nam) – chủ nhân của chiếc xe đặc biệt này.

d3c0a4ce3470bef0594d.jpg


Trò chuyện với chúng mình, anh Tiến kể rằng chiếc xe này là do anh tự vay ngân hàng mua về, sau đó hợp tác với Công ty cổ phần ô tô Hà Nam để kinh doanh. Theo lộ trình, xe chạy 2 lượt mỗi ngày từ Hà Nam lên Hà Nội và ngược lại.

Nhắc về việc miễn phí vé cho bệnh nhân ung thư và thận, anh Tiến vui vẻ chia sẻ rằng hành động ý nghĩa này đã được anh thực hiện từ năm 2015. Hồi đó anh còn là lái xe cho công ty, lái chiếc xe 16 chỗ nhỏ và đã cũ.

"Lúc đó làm lái xe, tôi cũng đã miễn phí vé cho những người mắc bệnh ung thư và bệnh thận rồi, nhưng xe nhỏ nên tôi không dán chữ. Ai lên xe tôi đều thông báo nếu có hai bệnh này thì không phải trả tiền. Từ đó nhiều người không may mắc bệnh đều đi lại trên xe của tôi.

Sau này, cuối 2017, tôi quyết định vay ngân hàng mua xe mới hơn. Lúc đầu cũng phân vân chuyện dán dòng chữ này lên xe, vợ chồng tôi bàn bạc rồi quyết định dán luôn. Dán để mọi người biết xe tôi miễn phí, giúp được thêm nhiều người hơn", anh Tiến tâm sự.

845fac4e1136d131da91.png


Việc làm của anh nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ, nhưng anh kể cũng có người nghĩ không tốt, hoài nghi về hành động của anh nữa. Nhưng anh vẫn cứ làm thôi!

Trải lòng về hành động đẹp đẽ suốt mấy năm qua, anh Tiến chia sẻ rằng anh hiểu được hoàn cảnh của họ vì bố anh cũng từng mắc bệnh ung thư gan và đã qua đời. Từ đó, anh mong muốn giúp đỡ những người khó khăn tương tự.

"Thật ra mình cũng không giúp được gì nhiều, chỉ chia sẻ một phần nào đó, cũng là tình cảm, tâm tư của mình thôi. Những người này đang ở giai đoạn bệnh tật trầm trọng, gần đất xa trời rồi. Cuộc đời con người cũng là số phận cả.

Giúp được ai thì mình giúp. Ai rồi cũng trở về với cát bụi, sân si làm gì cho mệt. Tôi nghèo thật nhưng tôi thấy nhiều người còn vất vả hơn mình. Giúp họ mấy chục ngàn tiền xe đi lại coi như biếu họ miếng bánh, gói quà nhỏ.

Làm vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng và hạnh phúc lắm. Hồi xưa bố tôi cũng mắc bệnh như vậy nên tôi hiểu được phần nào nỗi đau mà họ đang gánh chịu", anh Tiến chia sẻ chân thành.

Cảm động trước việc làm đầy tình người của anh Tiến, nhiều hành khách không khỏi xúc động và thán phục ❤️

7fc3953a898ce9cc99de.png


b5c13362703b4670bcb6.png


bab64b884dfaed35185f.png


"Mấy nay tôi mới để ý dòng chữ này trên xe, quả thật việc làm của anh tài xế này quá ý nghĩa. Những người mang trong mình căn bệnh này rất khó khăn, vất vả, giúp được tý nào hay tý đó.

Tôi hy vọng việc làm này sẽ được nhân rộng ra nhiều xe khác để giúp đỡ nhiều người hơn nữa", một nhân viên bến xe Giáp Bát chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hương – bệnh nhân ung thư và cũng là khách quen của nhà xe anh Tiến cho biết, bà phát hiện bệnh từ tháng 6 âm lịch 2017. Một tháng bà phải từ quê lên Hà Nội điều trị tận 4 lần, chi phí vô cùng tốn kém.

"Một lần đi một lần về thành ra một tháng tôi phải đi lại 8 lần, nếu không được miễn phí thì mỗi lần phải mất gần 100 ngàn. Tôi rất cảm ơn chủ xe đã giúp tôi cùng nhiều người khác đỡ đi một phần chi phí. Dù nó nhỏ với mọi người nhưng nhiều lần như thế cũng thành ra rất lớn rồi", bà Hương xúc động nói.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top