Cứ tưởng chuyện đùa nhưng mà thật 100% luôn nha! Ông Joe Donor, 52 tuổi, đang sống ở Newcastle (Anh) được mệnh danh là "ông bố sinh sản nhất nước Anh" khi đã trở thành bố của tận 170 đứa trẻ trong 13 năm qua. Khủng vãi!
Bí mật nằm ở chỗ: ông Joe hiến tinh trùng cho hàng trăm cặp vợ chồng khó có con. Và điểm đặc biệt là ông sẵn sàng hiến theo bất kỳ phương thức nào người nhận muốn - từ AI (thụ tinh nhân tạo), PI (thụ tinh một phần) đến cả NI (thụ tinh tự nhiên) nữa.
Giải thích tí cho dễ hình dung nè: NI là phương pháp truyền thống nhất, tức là quan hệ tình dục trực tiếp. PI thì giống NI nhưng ít "gần gũi" hơn. Còn AI là bác sĩ sẽ chuyển tinh trùng thẳng vào tử cung mẹ luôn.
Hiện tại, ông Joe vẫn cố gắng giữ liên lạc với những người mình đã hiến tinh trùng để biết họ đang ở đâu, mong một ngày nào đó có thể gặp lại. Thực ra khả năng gặp nhau cũng khá thấp vì các con của ông rải rác khắp thế giới mà.
Ông còn khuyên các bà mẹ nên nói cho con biết ai là cha sinh học của chúng để tránh những drama hiểu lầm về sau nhé!
Và ông Joe tiết lộ rằng mình sẽ tiếp tục hiến tinh trùng, chỉ dừng lại khi gặp được nửa kia hiểu mình thôi. Plot twist là hầu hết những người phụ nữ ông hẹn hò ban đầu đều đến để... lấy tinh trùng, sau đó mới làm quen. Ông gọi đây là kiểu "hẹn hò ngược" luôn, lạ đời vãi!
Joe tâm sự: "Mặc dù nhiều chị em muốn có con của tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi luôn sẵn sàng cưới họ. Hiện tại tôi vẫn FA. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được một người đặc biệt, chấp nhận được con người thật của tôi cùng rất nhiều đứa con mà tôi đã có".
Ông nghĩ nếu gặp đúng người, mình sẽ từ bỏ việc hiện tinh trùng. Và điểm cộng là ông Joe không làm chuyện này vì tiền đâu nha!
"Tôi thật may mắn khi được trả các chi phí nhỏ khi hiến tinh trùng, thường là tôi không đòi hỏi mà họ tự trả. Điều đó thật đáng giá khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ mà tôi tạo ra chào đời. Khuôn mặt hạnh phúc của các con và mẹ của chúng như tiếp thêm động lực cho tôi".
Nguồn: soha.vn