Thường thì khi tự phạt mình, ai cũng chọn kiểu... "cho có" thôi mà Kiểu học kém quá thì tự phạt "không chơi game 3 ngày", nhưng chẳng được mấy tiếng đã lại cầm điện thoại lên rồi.
Nhưng mà ông chủ tiệm bánh mì này ở Trung Quốc thì khác, anh em ạ! Bác này nghiêm túc với việc tự phạt mình đến mức... kỳ cục luôn. Không đạt doanh thu như kỳ vọng, bác quyết định bò trên vỉa hè phủ đầy tuyết, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác như thể đang tham gia một thử thách nào đó vậy
Plot twist là các nhân viên của bác lại trung thành đến mức thấy ông chủ bò thì... tự động bò theo luôn! Không ai bảo ai, nhưng cả team đồng lòng "share the pain" với sếp vậy
Theo trang Sina đưa tin, sự việc này xảy ra tại khu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ông chủ cửa hàng bánh mì đã đặt mục tiêu cho mình là 16,000 bảng (tương đương 460 triệu VNĐ) nhưng không đạt được. Thế là bác tự phạt mình bò trên vỉa hè tuyết lạnh như vậy đó.
Và đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở Trung Quốc nhé! Tháng 4 năm nay, một case tương tự đã diễn ra khi 10 người đàn ông tại Cát Lâm cũng phải thực hiện các động tác mang tính sỉ nhục vì không đạt doanh số đề ra
Nguồn: kenh14.vn