Ông chú Trung Quốc này vừa "cháy túi" hơn 11,3 tỷ USD chỉ trong 4 tháng – drama gì đây?

Chỉ trong vòng 4 tháng thôi nha, khối tài sản của Wang Ning – ông chủ Pop Mart và cũng là người đứng sau cơn sốt búp bê Labubu khiến hội chị em phát cuồng – đã "bay màu" hơn 11,3 tỷ USD luôn á! Một cú "rớt giá" xịn sò cho thấy xu hướng tiêu dùng toàn cầu thay đổi nhanh như chớp thế nào

a46d73ef0d342c23c71a.jpg


Hồi tháng 8 vừa rồi, Wang Ning còn là tên tuổi hot hit trong giới tài chính Trung Quốc khi tài sản cá nhân chạm mốc 27,5 tỷ USD, vượt mặt cả Jack Ma luôn nhen! Lúc đó, Labubu không chỉ đơn thuần là món đồ chơi mà đã trở thành biểu tượng của trào lưu sưu tầm cực đỉnh: trendy, cool và nhiều người mua để... "đầu cơ" kiếm lời nữa

Nhưng mà vinh quang không kéo dài lắm đâu các bạn ơi. Cổ phiếu Pop Mart International Group đã rớt khoảng 40% giá trị so với đỉnh cao, kéo theo tài sản của ông chủ 38 tuổi này "bốc hơi" theo không phanh được.

Labubu được tạo ra từ 2015 bởi nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung, với visual nửa cute nửa creepy – đôi tai nhọn hoắt, hàm răng sắc nhọn – đủ "khác người" để kích thích cơn nghiện sưu tầm. Khi dàn sao đình đám như Lisa (Blackpink), Rihanna hay David Beckham công khai flex Labubu, thương hiệu này nhanh chóng vượt khỏi biên giới Trung Quốc. Hình ảnh người ta xếp hàng dài ngoằng, thậm chí đánh nhau để giành phiên bản giới hạn từng là chuyện bình thường trong giai đoạn đỉnh cao

Nhưng khi trend chạm đỉnh thì cũng là lúc bắt đầu "xuống dốc không phanh". Jeff Zhang, chuyên gia phân tích tại Morningstar, dự đoán tăng trưởng doanh thu của Pop Mart năm 2026 có thể chỉ đạt khoảng 30%, thấp hơn cả chục lần so với mức tăng ba chữ số năm nay. Theo ông, thị trường nội địa Trung Quốc đang chững lại, còn động lực tăng trưởng ở nước ngoài cũng yếu dần sau giai đoạn "nổ" ban đầu rồi.

Điều này thể hiện rõ nhất ở thị trường second-hand. Trên nền tảng Dewu, giá các mẫu Labubu mới đã giảm còn khoảng 115 nhân dân tệ, thấp hơn 30% so với lúc mới ra mắt. Dù vẫn cao hơn giá gốc, nhưng mức lời không còn đủ "ngon" để những người ôm hàng tiếp tục nắm giữ

Pop Mart vẫn cố gắng nhấn mạnh các con số "xịn xò" trong ngắn hạn. Nửa đầu năm, doanh thu công ty tăng gấp ba, lợi nhuận tăng gấp năm, và Wang Ning tự tin mốc 30 tỷ nhân dân tệ doanh thu cả năm là "ez game". Tuy nhiên, nhiều người quan sát cho rằng chính chiến lược mở rộng quá nhanh của Pop Mart đang làm mờ đi yếu tố từng tạo nên sức hút nhất của Labubu: sự khan hiếm và độ "hiếm có khó tìm" ấy

Theo Mark Tanner từ China Skinny, Pop Mart đang cố tình "phổ thông hóa" sản phẩm, hướng đến tham vọng trở thành tập đoàn giải trí kiểu Disney, thay vì giữ hình ảnh thương hiệu niche dựa trên độ "khó kiếm". Quan điểm này trùng với đánh giá của Deutsche Bank khi ngân hàng này cho biết Pop Mart hiện sản xuất tới 50 triệu búp bê mỗi tháng – gấp năm lần so với đầu năm luôn!

Hậu quả là hành vi mua hàng bắt đầu thay đổi. Người mua không còn "vội như điếu đổ", cảnh xếp hàng dài trước các cửa hàng ở nước ngoài cũng thưa thớt dần, trừ những điểm mới khai trương. Trong khi đó, các dòng sản phẩm khác như Skullpanda hay Twinkle Twinkle vẫn chưa đủ sức "gánh team" thay Labubu, khiến Pop Mart đối mặt nguy cơ thiếu "main character" dẫn dắt thị trường

Dù vậy, câu chuyện của Pop Mart chưa "hết phim" đâu nhé! Việc hợp tác sản xuất phim với Sony cho thấy tham vọng đưa Labubu vượt ra khỏi "vùng an toàn" đồ chơi, tiến sang lĩnh vực nội dung và giải trí. Đây cũng là con đường mà các ông lớn như Disney hay Sanrio từng đi qua – chậm hơn, dài hơi hơn, nhưng bền vững hơn nhiều so với một cơn sốt nhất thời ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top