LinhNho9511
New member
Ông Đặng Sang, một nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng này, kể lại vẫn còn rùng mình sợ hãi về những gì đã trải qua luôn á.
Liên quan đến vụ xe khách giường nằm chở 39 người lao thẳng xuống vực ở huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), ông Đặng Sang (sinh năm 1966, quê Đắk Lắk) chia sẻ trên báo Dân trí rằng bản thân vẫn chưa hết shock vì sự việc kinh hoàng này.
Ông Sang kể lại, do có việc nên ông lên xe khách đi Thừa Thiên Huế, xong rồi quay về Đắk Lắk để về quê đón Tết cùng gia đình.
Vào khoảng 21h ngày 3/2, lúc xe đang chạy qua đèo Lò Xo (Kon Tum), ông Sang đang nằm ngủ lơ mơ thì bỗng nhiên cảm thấy xe rung lắc cực mạnh, sau đó xe lật nhiều vòng xuống vực luôn Khi tỉnh lại, ông đã nằm trên giường bệnh viện rồi. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị đa chấn thương và phải nằm viện điều trị.
Trước đó, 13 nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Kon Tum cấp cứu. Trong đó, 5 người bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị. Đến sáng 4/2, nhà xe đã điều động thêm xe đến đón hành khách và 7 người bị thương nhẹ về Đắk Lắk.
Theo báo Tiền Phong, vào khoảng gần 22h ngày 3/2, chiếc xe khách biển số 47B-005.29 đang chạy theo hướng từ huyện Đăk Glei đi Ngọc Hồi, khi đến Km1455+300 thì bất ngờ mất lái và lao xuống bên đường. Trên xe lúc đó chở 39 người, gồm 34 hành khách và 5 nhân viên nhà xe.
Lực lượng chức năng huyện Đăk Glei đã có mặt ngay sau khi nhận tin báo để giải cứu các nạn nhân.
Nguồn: soha.vn