Ông chủ tòa nhà "xịn nhất" Cà Mau đang nợ thuế 8,3 tỷ: Drama chưa hồi kết!

Chủ tòa nhà tự nhận "đẹp nhất Cà Mau" vừa tuyên bố rút lại hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp thức hóa căn nhà xây "chui", đồng thời khẳng định không có trách nhiệm nộp thuế cho đến khi nào có tiền thì... sẽ làm lại sau!

Ngày 14/5, theo nguồn tin từ PV Tiền Phong, Đội thuế liên huyện Khu vực II (Chi cục thuế khu vực XX) vừa có buổi làm việc "căng đét" với ông Hồ An Tập - chủ nhân của tòa nhà tự xưng "đẹp nhất Cà Mau" về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất cho căn biệt thự xây trên đất nông nghiệp.

7c929c27e76745ecea5b.jpg


Tại buổi làm việc, cơ quan thuế xác định ông Tập đang nợ tiền sử dụng đất hơn 8,3 tỷ đồng cho 2 thửa đất tại xã Tân Thành (TP. Cà Mau), với tổng diện tích hơn 2.141 m2. Muốn căn biệt thự được tồn tại hợp pháp thì phải chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư cho phần đất xây sai phạm.

Đáng chú ý, hồ sơ của ông Tập đã quá hạn nộp tiền lần 1 đến ngày 11/5 là 139 ngày, lần 2 là 77 ngày. Tổng số tiền phạt chậm nộp lên tới hơn 270 triệu đồng luôn!

Theo lời giải thích của ông Tập, tháng 11/2024, gia đình ông có làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2.141 m2. Đến ngày 25/11/2024, cơ quan thuế thông báo số tiền phải nộp là hơn 8,3 tỷ đồng.

"Do gia đình tôi bị ảnh hưởng việc kinh doanh nên chưa có khả năng nộp số tiền trên. Hiện tôi đã cố gắng nhưng không đủ điều kiện để thực hiện. Do vậy, gia đình xin rút lại hồ sơ chuyển mục đích đất và tôi cũng không có trách nhiệm nộp thuế, đến khi có khả năng sẽ làm thủ tục chuyển mục đích lại", ông Tập trình bày trong buổi làm việc.

Nghe xong lời giải thích, cơ quan thuế đã kết luận rõ ràng: đề nghị ông Tập nộp dứt điểm số tiền thuế và tiền phạt, nếu không sẽ tiến hành quy trình xử lý nợ thuế theo đúng quy định!

Hồi ức về căn biệt thự "drama queen"

Trước đó, Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh việc ông Hồ An Tập xây dựng căn biệt thự không phép trên đất nông nghiệp, nhưng việc xử lý của chính quyền cứ lê thê không dứt điểm. Cuối năm 2022, khi cơ bản hoàn thành tòa biệt thự, ông Hồ An Tập còn quay clip và livestream lên mạng xã hội, tự hào tuyên bố đây là "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" luôn! ✨

Sau đó, chính quyền TP. Cà Mau kiểm tra, xác định nhà xây không phép trên đất nông nghiệp, rồi ban hành hàng loạt quyết định xử lý vi phạm... nhưng toàn những quyết định "quay xe" khó hiểu: buộc phá dỡ rồi lại cho tồn tại, cưỡng chế phá dỡ rồi dừng lại, buộc chuyển đổi 1/4 diện tích đất vi phạm sau đó lại buộc chuyển đổi toàn bộ diện tích... Mọi người xem mà chóng mặt luôn á!

Đến nay, căn biệt thự vi phạm vẫn đứng sừng sững, gia đình vẫn sử dụng phần sân để kinh doanh, còn phần đất vi phạm thì vẫn chưa được chuyển đổi.

Quyết định gần nhất từ Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho phép giữ căn biệt thự, nhưng điều kiện là ông Tập phải chuyển mục đích sử dụng phần đất vi phạm từ đất thủy sản sang đất ở hơn 2.000 m2, với tổng số tiền chuyển đổi cơ quan thuế tính ra là hơn 8,3 tỷ đồng.

Câu chuyện về ngôi "biệt thự" này tạm lắng một thời gian vì ông Tập có đơn khởi kiện hành chính UBND TP. Cà Mau. Tuy nhiên đầu tháng 5, ông này đã rút toàn bộ đơn kiện, nên cơ quan thẩm quyền tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý căn biệt thự theo đúng quy trình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top