Một ông chủ người Trung Quốc đang "khóc thét" vì không một ngân hàng nào chịu đổi số tiền lẻ nặng tận... 1,8 tấn của mình. Nghe vậy thôi chứ cũng chưa biết khóc hay cười nữa đây!
Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, anh chàng doanh nhân họ Trương này đang "ngồi" trên núi tiền xu 300.000 đồng 1 NDT. Nghe thì giàu thật, nhưng số tiền này nặng đến 1,8 tấn luôn nha mọi người ơi! ️
Lý do mà anh họ Trương sở hữu số tiền lẻ "khủng" thế này là do anh đang mở tiệm giặt và trạm sạc xe điện ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Khách hàng đến hai tiệm này chủ yếu thanh toán bằng tiền xu nên lâu ngày cũng "thành núi" luôn rồi!
Vấn đề là giờ không ngân hàng nào chịu đổi số tiền này cho anh cả. Trước đây, anh hay đổi tiền lẻ ở một chuỗi siêu thị. Nhưng mà 3 tháng nay, siêu thị cũng "xin phép" không nhận đổi cho anh nữa rồi!
Kể từ đó, số tiền lẻ ngày một nhiều như "ăn vạ", trong khi các ngân hàng thì quay lưng "phũ phàng". Theo SCMP, các ngân hàng từ chối yêu cầu của anh Trương vì không có đủ chỗ để chứa núi tiền xu to đùng như vậy, đồng thời cũng lo sợ tiền giả nữa. Chắc ai cũng sợ phải đếm 300.000 đồng xu rồi nhỉ!
Nguồn: soha.vn