Quang Đại "đổ bộ" Paris với triển lãm nghệ thuật cực xịn, phá tan "hộp kín" định kiến
"Ông chú quốc dân" Quang Đại vừa mang dự án "How are you these days?" sang tận La Montpensier, 15 Palais Royal, Paris (Pháp) trong 8 ngày liền nha! Địa điểm này không phải chỗ bình thường đâu – đây là Cung điện Vương thất Palais-Royal, một di tích lịch sử xịn xò. Được xây từ năm 1622 để làm nơi ở cho Hồng y Richelieu, cung điện này từng là nhà của Hoàng gia Pháp một thời. Giờ đây nơi này là trụ sở của Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Lập hiến và Bộ Văn hóa Pháp, một phần còn là sân khấu của Nhà hát Pháp nữa đó!
Với thông điệp kết nối bằng đối thoại, Quang Đại đã làm mọi người wow ngay từ ô cửa kính lớn của phòng trưng bày, với câu hỏi ngọt lịm bằng cả 3 ngôn ngữ Pháp - Anh - Việt: "Comment vas-tu ces jours ci? How are you these days? Dạo này bạn thế nào?". Không chỉ là lời hỏi thăm thông thường đâu, đây còn là cách kết nối không biên giới giữa các quốc gia và dân tộc luôn!
Quang Đại chia sẻ: "Thông qua cuộc độc thoại này, mình đã tìm được cách kết hợp nghệ thuật với sự phức tạp trong bản sắc cá nhân giữa thời đại của sự thức tỉnh này. Cuộc sống luôn cuốn chúng ta theo dòng chảy của nó, đôi khi khiến chúng ta đánh mất bản chất thật của mình. Cùng nhau, bạn và mình hãy bước vào một cuộc hành trình xuyên qua các không gian, nơi các tác phẩm được mình đặc biệt lựa chọn và năng lượng độc đáo của bạn sẽ kết hợp với nhau. Chúng ta sẽ mang đến một sự sắp xếp mới cho triển lãm lần này và tìm lại niềm vui khi chạm, cảm nhận và kết nối với các tác phẩm nghệ thuật".
Quang Đại kể lại một kỷ niệm tuổi thơ đầy ý nghĩa: Một bé trai 8 tuổi tham gia buổi điêu khắc dành cho tài năng trẻ. Anh tâm sự: "Chủ đề của buổi điêu khắc khi đó là tạo ra năm con vật khác nhau, nhưng trái tim mình nhất quyết muốn điêu khắc năm chú rùa độc đáo. Mong muốn tìm kiếm vẻ đẹp trong những điều khác biệt tinh tế đã khơi dậy ngọn lửa trong mình. Tuy nhiên, tác phẩm của mình chưa được đánh giá cao, và được nhận xét rằng cần cố gắng sáng tạo hơn. Tất cả đã khiến mình tự hỏi bản thân rằng: Liệu chúng ta có đang bị giới hạn bởi những 'chiếc hộp' của định kiến hay không?".
Anh giải thích thêm: "Chúng ta hãy giải phóng chính mình, mở rộng định nghĩa về bản thân. Bản chất của mỗi chúng ta không thể bị kìm nén và sự tỏa sáng của bạn không có giới hạn. Mình vô cùng háo hức được gặp gỡ bạn khi chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này".
Trước đó, triển lãm trị liệu nghệ thuật phi lợi nhuận "Dạo này bạn thế nào?" của Quang Đại đã tổ chức tới 13 lần trong một năm tại Việt Nam và Thái Lan. Anh cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có triển lãm cá nhân tại MOCA Bangkok (Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Bangkok) và được giới thiệu trên Nowness Asia (nền tảng toàn cầu giới thiệu các dự án văn hóa/nghệ thuật châu Á cực chất). Triển lãm đã hút gần 60.000 khách tham gia và tạo ra hơn 112 triệu phản ứng của cộng đồng mạng trên nhiều nền tảng trực tuyến – con số khủng khiếp luôn!
Vừa qua, Quang Đại tiếp tục ghi dấu ấn trên nền nghệ thuật quốc tế khi là một trong 23 nghệ sĩ từ nhiều quốc gia góp mặt tại triển lãm "Figures 2023" của CICA Museum ở Hàn Quốc.
Nguồn: svvn.tienphong.vn