Cứ tưởng ông chủ thu mua phế liệu bình thường vào bến xe nhận hàng như mọi khi, ai ngờ khi vừa cầm bao tải lên thì trinh sát công an ập vào khống chế luôn. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng khi kiểm tra trong bao tải phát hiện 3 kg ma túy đá được ngụy trang cực tinh vi!
Ngày 31/8, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 đường dây buôn bán ma túy cực lớn từ Campuchia về Việt Nam do Lê Thanh Hải (SN 1967, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu.
Chuyện là vào khoảng cuối tháng 6/2018, trinh sát Đội 3 thuộc PC04 phát hiện 1 đường dây buôn bán ma túy siêu to khổng lồ từ Campuchia về Việt Nam nên bắt đầu theo dõi sát nút.
Sau nhiều tháng "cày" không ngừng nghỉ, cuối cùng trinh sát cũng xác định được ông trùm chính là Hải. Để qua mặt cơ quan chức năng, anh chàng này đã tạo vỏ bọc cực khéo bằng cách làm ông chủ thu mua phế liệu, phụ tùng xe ô tô, xe máy. Hải vốn là tay "cáo già" nên không bao giờ tự mình xuất hiện hay sang Campuchia lấy hàng. Qua điều tra, công an phát hiện khoảng 1 tuần, Hải lại đi lấy ma túy từ 3 – 5kg về giao cho các đầu nậu và bán cho các con nghiện ở khu vực quận Bình Tân
Khoảng 13h ngày 16/8, Hải đi xe máy từ nhà ở quận Bình Tân ra bến xe An Sương, quận 12. Sau 30 phút, Hải có mặt tại bến xe và ghé lại 1 xe khách lấy bao tải bỏ lên xe thì trinh sát Đội 3 đã áp sát khống chế ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng của đám đông.
Tiến hành kiểm tra bao tải, công an phát hiện bên trong có 3kg ma túy đá được ngụy trang cực kỹ. Công an đã áp giải Hải cùng tang vật về trụ sở ngay. Tại đây, Hải khai mua số ma túy trên của 1 số đối tượng ở Campuchia với giá 350 triệu đồng/kg. Sau đó, các đối tượng sẽ chuyển ma túy theo hành lý ký gửi bằng xe khách về TPHCM. Rồi Hải sẽ chạy xe máy tới bến xe An Sương lấy hàng như không
Nguồn: kenh14.vn