Ông chủ Nvidia thẳng thừng: Ai được bố mẹ châu Á nuôi chắc phải đi gặp bác sĩ tâm lý suốt đời

45d3c22c01ce5df85fca.webp


Hẳn là ai cũng từng nghe qua câu "98 điểm còn 2 điểm đi đâu rồi?" của bố mẹ châu Á phải không nào? Giờ đây chính CEO Nvidia Jensen Huang đã lên tiếng xác nhận: đây là chuyện có thật và nó ảnh hưởng cực mạnh luôn đó!

Trong buổi diễn thuyết kín tại Đại học Stanford, khi được hỏi về việc khi nào mới cảm thấy "đủ" và dừng lại tận hưởng cuộc sống, Jensen Huang đã trả lời theo kiểu... "chạm đáy" cảm xúc của cả thế hệ người châu Á:

"Nếu bạn được nuôi dạy bởi cha mẹ châu Á, bạn sẽ không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Cha mẹ bạn sẽ luôn hỏi bạn rằng: 'Tại sao con chỉ được 98 điểm môn Toán? 2 điểm nữa đi đâu rồi?'"

Trauma từ thuở nhỏ thành "động lực" đưa ông lên đỉnh cao

Sinh năm 1963 tại Đài Loan, Jensen Huang (tên Trung là Hoàng Nhân Huân) lớn lên trong gia đình không giàu có nhưng cực kỳ coi trọng giáo dục. Và điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc đời ông.

8868d3e383988dfbdca5.jpg


Ông tiếp tục chia sẻ trong buổi nói chuyện đó:

"Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại. Điều này có thể liên quan đến nền tảng trưởng thành của tôi. Sau này tôi mới nhận ra, đây thực chất là một dạng tổn thương tâm lý (psychological trauma). Những đứa trẻ thuộc thế hệ nhập cư châu Á như chúng tôi hầu như đều gặp phải vấn đề này. Chúng tôi luôn miệt mài đuổi theo một tiêu chuẩn không bao giờ có thể chạm tới. Vì vậy tôi thường nói, cứ lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ châu Á, cả đời bạn sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây không phải lời nói đùa, đây là sự thật."

Nhưng plot twist ở đây là: "Nhưng mặt khác, đây cũng chính là lý do giúp chúng tôi thành công. Chính tâm lý không bao giờ thỏa mãn này đã thúc đẩy chúng tôi không ngừng tiến về phía trước. Đây là một con dao hai lưỡi."

Chính trải nghiệm này đã định hình phong cách quản lý độc đáo của ông tại Nvidia. Thay vì khen "làm tốt lắm" qua loa, ông dành thời gian chỉ ra từng chi tiết cần cải thiện.

00e075238856292c24b6.jpg


"Tôi quan tâm bạn nên tôi phê bình bạn nghiêm túc. Nói 'làm tốt lắm' thì dễ quá," ông Huang thẳng thắn share, đồng thời đùa rằng nhân viên Nvidia chắc sẽ gật gù đồng cảm cực mạnh với điều này

Lối quản lý khắt khe kiểu Á Đông này đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp cầu toàn, giúp Nvidia thành "gã khổng lồ" công nghệ như hôm nay.

Bữa cơm gia đình giản dị giữa đỉnh cao danh vọng

Cuối tháng 5/2026, bức ảnh Jensen Huang ngồi ăn cơm cùng bố mẹ tại Đài Loan viral khắp mạng xã hội. Không có gì xa hoa hay sang chảnh, chỉ là mâm cơm truyền thống với những món ăn quen thuộc, ba mẹ con vui vẻ trò chuyện.

3f6cd851a7f6e4235bab.jpg


Theo nguồn tin, mỗi lần về Đài Loan công tác, Jensen Huang đều cố gắng dành thời gian ăn cơm với bố mẹ.

Bố ông là kỹ sư cơ khí. Những năm 1960, sau chuyến đi Mỹ công tác, ông Hsing-tai đã quyết tâm bằng mọi giá phải đưa 2 con trai sang đó để có nền giáo dục tốt nhất.

Mẹ ông là bà Luo Cai-xiu, một giáo viên. Bà từng tự học từ vựng bằng từ điển để dạy con dù không biết tiếng Anh. Năm 1973, khi Jensen Huang mới 9 tuổi và anh trai 10 tuổi, bố mẹ đã gom góp toàn bộ tiền tích cóp để gửi hai anh em sang Mỹ sống cùng người thân.

Nhưng cuộc sống ở đất khách không như mơ. Do nhầm lẫn, hai anh em bị gửi vào trường nội trú dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở bang Kentucky, nơi thường xảy ra bạo lực và bắt nạt. Jensen Huang phải học cách tự bảo vệ mình từ rất sớm. Nhưng cũng chính những năm tháng khó khăn đó đã rèn cho ông sự kiên cường hiếm có.

Sau này, khi gia đình đoàn tụ tại bang Oregon, cuộc sống dần ổn định hơn. Bố mẹ làm việc chăm chỉ nuôi con ăn học. "Tôi là sản phẩm từ ước mơ và nguồn cảm hứng của cha mẹ. Tôi nợ họ tất cả mọi thứ," Jensen Huang từng chia sẻ.

Điều đặc biệt là bố mẹ ông chưa bao giờ ép con phải thành thiên tài hay tỷ phú. Họ chỉ mong con được học hành tử tế và sống có trách nhiệm.

744062cab4cece56022c.jpg


Sau khi tốt nghiệp kỹ thuật điện tại Oregon State và lấy thạc sĩ ở Stanford, Jensen Huang cùng hai cộng sự lập Nvidia năm 1993 trong một quán ăn nhỏ ở California.

Ba thập kỷ sau, Nvidia trở thành tập đoàn có giá trị hàng đầu thế giới và Jensen Huang được mệnh danh "ông vua AI" của Thung lũng Silicon.

Dù sở hữu tài sản khủng, ông vẫn sống giản dị. Hiếm khi nói về siêu xe, biệt thự hay thú vui xa xỉ. Thay vào đó, ông thường xuất hiện ở các quán ăn địa phương, chợ đêm và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Hình ảnh vị tỷ phú mặc áo da đen quen thuộc, cầm bắp ngô trò chuyện với người bán hàng từng viral khắp mạng

Ở tuổi ngoài 60, Jensen Huang là một trong những nhân vật quyền lực nhất làng công nghệ. Nhưng phía sau hình ảnh CEO đế chế AI vẫn là người đàn ông luôn nhớ về tuổi thơ nhập cư khó khăn, sự hy sinh của bố mẹ và những bữa cơm gia đình giản dị.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top