Ông chú Nhật 51 tuổi về hưu với 19 tỷ tiết kiệm, khẳng định: Người thông minh nhất đều rất keo!

Tit002787

New member
56742fa5f39766830928.jpg


Bạn có tò mò làm sao mà Sakaguchi, một nhân viên văn phòng bình thường ở Nhật, lại cày được núi tiền khủng như vậy không?

Nghỉ hưu ở tuổi 51 - mơ ước của bao người!

Sakaguchi Kazumasa, 57 tuổi, nghe thì cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở Nhật Bản thôi, nhưng mà 6 năm trước, ông chú đã "nghỉ chơi" với công việc vì đã cày được 100 triệu yên (tầm 19,8 tỷ đồng luôn nha!)

Chưa hết đâu, ông còn sở hữu một ngôi nhà to đùng ở Kanagawa mà đã trả hết nợ rồi nữa.

Cứ thế, Sakaguchi thoải mái nghỉ hưu sớm lúc 51 tuổi, trong khi nhiều người ở tuổi đó vẫn đang "cày cuốc" không biết chừng nào mới được nghỉ.

Việc đạt được tự do tài chính ở độ tuổi 50 khiến ai cũng tò mò: Thu nhập của ông chú này "khủng" cỡ nào nhỉ?

77563ef3c1e02b22caed.jpg


Plot twist: Thu nhập hàng năm của Sakaguchi khi đi làm chỉ khoảng 4,5 triệu yên (tầm 891 triệu đồng).

Theo các cuộc khảo sát, thu nhập trung bình của người Nhật khoảng 4,36 triệu yên, trong đó nam giới trung bình kiếm được 5,4 triệu yên.

Nói dễ hiểu là thu nhập của Sakaguchi thực sự không "xịn" gì, thậm chí còn bị coi là thấp ở Tokyo.

3268e3b79aab1a3e5c46.png


Vậy làm sao ông chú này lại gom được núi tiền như vậy?

Bí quyết "keo kiệt có tâm" của Sakaguchi

Chiếc áo phông trên người? Ông đã mặc 10-20 năm rồi đó! Không phải vì keo mà vì... nó vẫn chưa rách thì cứ mặc thôi!

7c1fb149b6810f6193f6.png


Tủ lạnh trống trơn không phải vì tằn tiện mà để tránh lãng phí đồ ăn. Mỗi lần đi chợ, ông chỉ mua đúng những gì cần, xong dùng hết luôn.

c3b70744dcae1f449aad.png


Điện thoại di động ông xài là chiếc Nokia đời 2007. Lý do không đổi? Vì thấy không cần thiết thôi! (Năm 2024 rồi mà vẫn trung thành với Nokia, respect!)

8e7b8aef2b5e3a47362c.png


Có thể thấy Sakaguchi không phải kiểu "keo" vì muốn để dành tiền, mà đơn giản là vì ham muốn vật chất của ông rất thấp. Người ngoài nghĩ ông bủn xỉn nhưng chính ông lại vui vẻ với lối sống này.

Sống như vậy, chi phí sinh hoạt hàng tháng của Sakaguchi chỉ khoảng 100.000 yên (tầm 19,8 triệu), tức là 1,2 triệu yên (238 triệu) một năm.

Làm toán một chút nha: Thu nhập hàng năm 4,5 triệu trừ đi 1,2 triệu = mỗi năm tiết kiệm được 3,3 triệu yên. Cày như vậy hơn 30 năm thì boom! Có ngay 100 triệu yên trong tài khoản!

Sau khi nghỉ hưu, Sakaguchi dành phần lớn thời gian làm tình nguyện viên và thỉnh thoảng đi du lịch.

be411dd830b7fdcd8dec.png


Lúc rảnh rỗi, ông mang theo chiếc bếp than yêu thích đến công viên để nướng đồ ăn.

b6bdbae2615895a6bd6e.png


Không quan tâm ánh mắt người khác, vừa giàu vừa nhàn, sống cuộc đời tự do - cuộc sống của Sakaguchi chính là mơ ước của biết bao người! ✨

Phong trào FIRE đang "hot" như thế nào?

Hiện nay, có một trào lưu sống đang ngày càng phổ biến gọi là "Phong trào FIRE".

FIRE là viết tắt của Financial Independence and Retiring Early, nghĩa là "độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm".



Câu chuyện của cặp đôi ở Bắc Kinh

Một cặp đôi ở Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đang theo đuổi phong trào này.

Moor, 35 tuổi, nhớ lại 8 năm làm việc trước đó, đó là gần 8 năm bị chủ nghĩa tiêu dùng "nuốt chửng".

"Bạn càng kiếm nhiều, bạn càng chi nhiều, bạn càng chi nhiều thì bạn càng phải kiếm nhiều hơn".

Trong trạng thái này, họ ví mình như những con chuột chạy trên bánh xe - chỉ biết chạy mãi vì sợ khi dừng lại sẽ té ngã.

Cặp vợ chồng kiệt sức quyết định bắt đầu cuộc sống tối giản vào năm 2017.

Những thứ không dùng trong 30 ngày sẽ vứt đi, app Taobao gỡ luôn, áp dụng nguyên tắc "mua một vứt một" - tức là mua cái mới thì phải vứt cái cũ.

Những thay đổi do cuộc sống tối giản mang lại rất lớn. Nhà cửa ít đồ đạc hơn nhưng tiền tiết kiệm ngày càng nhiều và cảm giác hạnh phúc cũng tăng lên theo.

Sau 2 năm kiên trì, vợ chồng Moor "nghỉ hưu" sớm. Họ chuyển đến một thị trấn nhỏ của Trung Quốc và sống cuộc sống mà "uống nước cũng thấy ngọt".

---

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top