KhoaiKute8689
New member
Ông Nawat lại gây drama nữa rồi các bạn ơi! Lần này chủ tịch Miss Grand International đăng đàn công bố yêu cầu "độc lạ" cho cuộc thi Miss Grand Thái Lan khiến cộng đồng fan sắc đẹp phải "đứng ngồi không yên".
Cụ thể, ông Nawat yêu cầu các thí sinh phải mở livestream bán đồ ăn vặt, và còn đặt KPI luôn nha - mỗi người đẹp phải chốt tối thiểu 200 đơn hàng mới được BTC xem xét cho vào top. Nghe xong mà shock vãi!
Quyết định này đang khiến dân tình "nổi đóa" cực mạnh. Trên các hội nhóm sắc đẹp, fan liên tục thả phẫn nộ, chỉ trích ông Nawat chỉ lo chuyện "ra vào tiền bạc" mà quên mất phẩm giá của một cuộc thi Hoa hậu. Nhiều người cho rằng thi Hoa hậu là để tìm người truyền tải thông điệp nhân văn, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng chứ đâu phải tuyển... seller livestream đâu?
Và drama còn chưa dừng lại ở đó! Để hoàn thành yêu cầu của ông chủ, các thí sinh Miss Grand Thái Lan đã phải ngồi livestream với đủ kiểu tạo hình "dị hợm" để câu view. Nhìn hình ảnh mà netizen chỉ biết... ngán ngẩm.
Thực ra đây không phải lần đầu ông Nawat gây tranh cãi với chuyện bắt các người đẹp bán hàng online đâu nha! Hồi sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, ông cũng từng bắt cả Top 10 phải livestream bán hàng - từ khô gà, cà phê cho đến mỹ phẩm trắng da, nước hoa... Thậm chí ngay cả Hoa hậu Isabella Menin người Brazil cũng không thoát khỏi "kiếp livestream" này luôn!
Netizen bình luận "sôi sùng sục" luôn các bạn ạ:
- "Cuộc thi gì mà như cái chợ vậy trời"
- "Đổi tên thành Miss Livestream luôn cũng được"
- "Lố bịch, ngày càng mất giá trị của cuộc thi Hoa hậu"
- "Cái cuộc thi gì mà ngày càng lố"
Nhìn chung là phần lớn netizen đều "không vibe" với quyết định này của ông Nawat rồi! Các bạn nghĩ sao về chuyện này? Comment cho mình biết nhé!
Nguồn: kenh14.vn