Ông chú kiện bác sĩ vì vào viện cắt bao quy đầu, ra về mất hẳn "cậu nhỏ"

EchBong113

New member
96a71d1e214f3c904bf1.jpg


Chuyện nghe như trò đùa nhưng lại có thật luôn á! Ông Phillip Seaton (người Mỹ) vào viện với mục đích đơn giản là cắt bao quy đầu để trị viêm nhiễm thôi. Nhưng mà plot twist là khi tỉnh dậy sau mổ, ông phát hiện "cậu nhỏ" của mình đã... bay màu hoàn toàn

Ông Seaton đã nộp đơn kiện bác sĩ phẫu thuật là tiến sĩ John Patterson, với lý do bác sĩ đã cắt dương vật mà chẳng hỏi ý kiến gì cả. Đúng kiểu "chưa bàn bạc gì đã chém luôn" ấy



Theo ABC news đưa tin, sự việc drama này xảy ra từ tháng 10/2007, nhưng mãi đến gần đây ông Seaton cùng vợ mới chính thức đâm đơn kiện để đòi bồi thường cho những tổn thất mà họ phải gánh chịu sau ca mổ kinh hoàng này. Ông làm nghề lái xe tải, không biết đọc hay viết.

Vụ kiện được mang ra tòa xét xử vào thứ 2 vừa rồi tại Kentucky nha mọi người!

Luật sư của ông Seaton lập luận rằng việc mất đi bộ phận sinh dục khiến ông "thấy mình không giống một người đàn ông" nữa. Nghe mà thương quá đi Tuy nhiên, bác sĩ Patterson thì bào chữa rằng trong lúc đang cắt bao quy đầu, ông phát hiện ra bộ phận này bị ung thư. Vì thế, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cắt bỏ ngay dương vật.

Nhưng mà theo các chuyên gia thì dù tình trạng ung thư dương vật có nghiêm trọng đến đâu, đáng lẽ bác sĩ cũng phải tư vấn và hỏi ý kiến bệnh nhân trước khi tiến hành cắt bỏ chứ nhỉ? Chứ không phải tự ý "chém" luôn như vầy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top