CocSaigon856
New member
Dù cho nguy hiểm bủa vây, thì ta vẫn cứng như cây trong rừng đúng không nào!
Tối thứ 4 tuần trước (28/8) vốn đang là buổi tối chill phết tại một quán bar ở St.Louis (Mỹ). Mọi người đang vibe cùng nhau, tìm cho mình một góc yên tĩnh, bật nhạc lên rồi nhâm nhi chai bia lạnh giòn tan để quên hết mọi áp lực cuộc sống bên ngoài... Tất cả mọi thứ đều smooth lắm cho đến khi một tên cướp xách nguyên khẩu súng máy lao thẳng vào quán bar nhỏ này và chĩa súng vào mọi người để cướp tiền.
Súng kề sát vai nhưng style của bác là "thích thì cướp, không thích thì thôi"
Theo hướng dẫn của tên cướp, tất cả phải đặt tay lên bàn, để ví sang một bên và vứt hết mọi thiết bị có thể liên lạc. Ai cũng sợ run cầm cập làm theo để đổi lấy sự an toàn cho bản thân.
Chỉ trừ một ông chú đang lặng lẽ ngồi ở quầy bar nhâm nhi đồ uống và trông không hề sợ tí nào luôn á. Bác này độ tuổi U50, dáng vẻ bất cần pha lẫn chút sầu đời, thái độ hờ hững như đã trải qua biết bao sóng gió, đôi mắt vô cảm tựa đã thấu suốt mọi thứ trên đời.
"Nằm xuống sàn, tao bảo mày nằm xuống sàn và đưa hết tiền cho tao trước khi tao bắn thẳng vào đầu mày" - Tên cướp uy hiếp.
"Xin lỗi nhưng tôi chỉ nằm trên giường của mình thôi, còn tôi không tham gia vào trò chơi vớ vẩn này của anh đâu nhé" - Ông bác lạnh lùng trả lời rồi thoải mái ngồi thưởng thức tiếp đồ uống của mình. Đến đây thì tên cướp biết hắn đã chọn nhầm đối tượng rồi!
"Lằng nhằng với vị cao nhân này có khi còn ăn đòn thêm, thôi bỏ qua vậy". Thầm nghĩ vậy nên hắn đành bỏ mặc ông chú đó rồi mau chóng cướp sạch tiền bạc trong quán bar rồi chuồn luôn.
Hiện tại cảnh sát đã vào cuộc điều tra nghi phạm, nhưng spotlight của vụ này lại thuộc về ông chú "ngầu bá cháy" kia. Cư dân mạng đã dành cả rổ lời khen cho bác:
"Ơ mây zing, nhìn cách ông ấy bình tĩnh nhâm nhi đồ uống kìa, trông đâu khác gì James Bond luôn á "
"Ông ấy từ chối nghe lời tên cướp còn căng hơn cả crush từ chối tỏ tình của tôi nữa cơ "
Nguồn: kenh14.vn