LinhPinky8140
New member
Dạo này mạng xã hội châu Âu đang rần rần về chuyện ông chủ Moratti chuẩn bị thanh lý 75% cổ phần Inter Milan với giá 350 triệu euro cho tỷ phú Indonesia - Erick Thohir. Tuy đã phủ nhận lia lịa nhưng với tình hình tài chính đang "căng đét" của Nerazzurri thì deal này có vẻ là "phải chăng"?
Cựu Chủ tịch Ernesto Pellegrini đã thẳng thắn cảnh báo rằng "Ông chủ người Indonesia chỉ quan tâm tới một mục tiêu duy nhất chính là kiếm tiền", nhưng có vẻ Moratti vẫn cứ "thong dong" không care lắm.
Để biện minh cho quyết định "gây sốc" này, ông chủ 68 tuổi đã lôi chuyện cải cách hình ảnh Inter ra làm lá chắn: "Tôi đang hành động vì lợi ích của NHM. Sau này Inter có thể sẽ được áp dụng cách quản lý mới, hiện đại hơn. Đây không phải là chuyện sống còn của đội bóng mà là vấn đề trong sự đổi mới" – Moratti chia sẻ với Gazzetta dello Sport.
"Inter phải tạo ra được một hình ảnh, thương hiệu lớn trên toàn thế giới như những gì đã làm được trong quá khứ. Bây giờ, tôi để tất cả mọi thứ lại phía sau và chỉ nhìn về tương lai của đội bóng" - ông chủ tiếp tục "bẻ lái"
Nghe thì có vẻ hay ho nhưng thực chất lý do chính vẫn là... TIỀN! Các CLB Italia bấy lâu nay kiếm tiền không giỏi, dẫn đến sức mạnh ngày một đi xuống so với các "ông lớn" châu Âu khác.
"Trong nhiều năm, bóng đá Italia đã thắng lớn ở châu Âu, nhưng không bao giờ quan tâm tới việc kích thích phát triển kinh tế ngay trên sân nhà vì vậy chúng tôi dần đánh mất ưu thế của mình" – vị Chủ tịch 68 tuổi thừa nhận sự thật phũ phàng.
"Mọi người đề cập đến khoản nợ, nhưng vấn đề thực sự là doanh thu. Đây là những nguồn lực cần thiết và tôi đang lo lắng cho tương lai của câu lạc bộ này. Một sự chuyển đổi có thể mang lại một tương lai mới cho CLB. Nó sẽ làm thay đổi suy nghĩ chỉ biết nhìn về quá khứ với những danh hiệu trong và ngoài nước. Tôi tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn so với trước kia thậm chí là cú ăn 3 hồi năm 2010" - Moratti kết luận với niềm tin... hơi mong manh
Nguồn: soha.vn