Một doanh nhân nổi tiếng ở Trung Quốc vừa gây bão mạng xã hội khi kể lại việc thẳng tay sa thải nhân viên chỉ vì anh ta không mời mẹ ruột đến dự đám cưới, lý do là cảm thấy xấu hổ với ngoại hình của bà
Nhân vật chính trong drama lần này là ông Thôi Bồi Quân - founder kiêm Chủ tịch Công ty Cẩu trục Hà Nam Kuangshan tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Ông Quân được netizen gọi là "ông chủ hào phóng nhất Trung Quốc" không phải tự nhiên đâu nha! Tại tiệc tất niên hồi tháng 2 năm nay, ông từng gây sốt khi thưởng tiền mặt tới 60 triệu NDT (khoảng 8,8 triệu USD) cho nhân viên Tổng tiền thưởng cuối năm được cho là vượt 180 triệu NDT luôn á!
Theo ông, việc trả lương và thưởng cao sẽ giúp người trẻ giảm bớt áp lực tài chính khi phải gánh các khoản vay mua nhà, mua xe. Không chỉ vậy, từ năm 2004, ông Thôi còn tài trợ hơn 35 triệu NDT học bổng cho trên 4.800 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nghe xong muốn xin làm nhân viên luôn ấy
Drama bắt đầu từ một đám cưới
Theo trang tin Daxiang News, ngày 21/7, công ty của ông triển khai chương trình thực tập hè dành cho 331 con em cán bộ, nhân viên.
Trong buổi khai mạc, ông Thôi dành nhiều thời gian nói về đạo hiếu, cho rằng kính trọng cha mẹ là "nền tảng để trở thành một người tử tế".
Ngay sau đó, ông kể lại câu chuyện từng khiến nhiều nhân viên trong công ty nhớ mãi. Theo lời vị doanh nhân này, nhiều năm trước, ông đến dự đám cưới một nam nhân viên nhưng không thấy cha mẹ chú rể đâu cả
Sau khi tìm hiểu, ông Quân phát hiện anh ta không mời mẹ ruột chỉ vì... chê mẹ mình xấu, cảm thấy xấu hổ khi mời bà đến dự tiệc cưới. Like seriously???
Nghe chuyện, ông đã trực tiếp gọi người này lên và hỏi thẳng: "Cha anh mất khi anh mới 2 tuổi. Mẹ đã một mình nuôi anh khôn lớn, vậy mà giờ anh lại đối xử với bà như thế sao?"
Sau cuộc nói chuyện, ông quyết định sa thải người nhân viên ngay lập tức. Không thương lượng, không bàn cãi!
Một thời gian sau, anh nhân viên này quay trở lại công ty, quỳ xuống xin lỗi và mong được nhận lại vì không thể tìm được công việc mới. Nhưng ông Thôi vẫn kiên quyết từ chối.
"Tôi không còn sự tôn trọng dành cho anh nữa. Xin lỗi, nhưng anh phải rời khỏi công ty", ông Quân nói.
Plot twist là sau khi mẹ của nhân viên này nghỉ hưu, ông Thôi lại chủ động mời bà vào làm ở bộ phận hậu cần của công ty với mức lương tương đương Lý do? Vì ông lo ngại người con sẽ không chăm lo cho mẹ khi bà về già.
Đến nay, người mẹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về câu chuyện.
Netizen chia phe tranh cãi nảy lửa
Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng viral trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 24 triệu lượt xem.
Nhiều netizen bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của vị doanh nhân, cho rằng việc sa thải phản ánh rõ những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi.
Một người comment: "Ngay cả cha mẹ mình còn không yêu thương thì sự tử tế dành cho người khác cũng chỉ là giả tạo. Công ty không cần một nhân viên như vậy."
Ý kiến khác viết: "Kỹ năng làm việc có thể đào tạo, nhưng lòng biết ơn và hiếu thảo mới là phẩm chất cơ bản nhất của một con người."
Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng sếp không nên trở thành người phán xét đạo đức của nhân viên.
Một tài khoản nêu quan điểm: "Doanh nghiệp có thể xây dựng văn hóa riêng, nhưng hiếu thảo là chuyện cá nhân. Nếu nhân viên vẫn hoàn thành tốt công việc thì việc sa thải có thể đã xâm phạm quyền lợi lao động."
Người khác cũng nhận định: "Trong một xã hội văn minh, ông chủ không nên đóng vai trò là người phán xử đạo đức. Điều đó phải được điều chỉnh bằng pháp luật và các quy định về quyền lợi của người lao động."
Nguồn: kenh14.vn
Nhân vật chính trong drama lần này là ông Thôi Bồi Quân - founder kiêm Chủ tịch Công ty Cẩu trục Hà Nam Kuangshan tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Ông Quân được netizen gọi là "ông chủ hào phóng nhất Trung Quốc" không phải tự nhiên đâu nha! Tại tiệc tất niên hồi tháng 2 năm nay, ông từng gây sốt khi thưởng tiền mặt tới 60 triệu NDT (khoảng 8,8 triệu USD) cho nhân viên Tổng tiền thưởng cuối năm được cho là vượt 180 triệu NDT luôn á!
Theo ông, việc trả lương và thưởng cao sẽ giúp người trẻ giảm bớt áp lực tài chính khi phải gánh các khoản vay mua nhà, mua xe. Không chỉ vậy, từ năm 2004, ông Thôi còn tài trợ hơn 35 triệu NDT học bổng cho trên 4.800 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nghe xong muốn xin làm nhân viên luôn ấy
Drama bắt đầu từ một đám cưới
Theo trang tin Daxiang News, ngày 21/7, công ty của ông triển khai chương trình thực tập hè dành cho 331 con em cán bộ, nhân viên.
Trong buổi khai mạc, ông Thôi dành nhiều thời gian nói về đạo hiếu, cho rằng kính trọng cha mẹ là "nền tảng để trở thành một người tử tế".
Ngay sau đó, ông kể lại câu chuyện từng khiến nhiều nhân viên trong công ty nhớ mãi. Theo lời vị doanh nhân này, nhiều năm trước, ông đến dự đám cưới một nam nhân viên nhưng không thấy cha mẹ chú rể đâu cả
Sau khi tìm hiểu, ông Quân phát hiện anh ta không mời mẹ ruột chỉ vì... chê mẹ mình xấu, cảm thấy xấu hổ khi mời bà đến dự tiệc cưới. Like seriously???
Nghe chuyện, ông đã trực tiếp gọi người này lên và hỏi thẳng: "Cha anh mất khi anh mới 2 tuổi. Mẹ đã một mình nuôi anh khôn lớn, vậy mà giờ anh lại đối xử với bà như thế sao?"
Sau cuộc nói chuyện, ông quyết định sa thải người nhân viên ngay lập tức. Không thương lượng, không bàn cãi!
Một thời gian sau, anh nhân viên này quay trở lại công ty, quỳ xuống xin lỗi và mong được nhận lại vì không thể tìm được công việc mới. Nhưng ông Thôi vẫn kiên quyết từ chối.
"Tôi không còn sự tôn trọng dành cho anh nữa. Xin lỗi, nhưng anh phải rời khỏi công ty", ông Quân nói.
Plot twist là sau khi mẹ của nhân viên này nghỉ hưu, ông Thôi lại chủ động mời bà vào làm ở bộ phận hậu cần của công ty với mức lương tương đương Lý do? Vì ông lo ngại người con sẽ không chăm lo cho mẹ khi bà về già.
Đến nay, người mẹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về câu chuyện.
Netizen chia phe tranh cãi nảy lửa
Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng viral trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 24 triệu lượt xem.
Nhiều netizen bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của vị doanh nhân, cho rằng việc sa thải phản ánh rõ những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi.
Một người comment: "Ngay cả cha mẹ mình còn không yêu thương thì sự tử tế dành cho người khác cũng chỉ là giả tạo. Công ty không cần một nhân viên như vậy."
Ý kiến khác viết: "Kỹ năng làm việc có thể đào tạo, nhưng lòng biết ơn và hiếu thảo mới là phẩm chất cơ bản nhất của một con người."
Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng sếp không nên trở thành người phán xét đạo đức của nhân viên.
Một tài khoản nêu quan điểm: "Doanh nghiệp có thể xây dựng văn hóa riêng, nhưng hiếu thảo là chuyện cá nhân. Nếu nhân viên vẫn hoàn thành tốt công việc thì việc sa thải có thể đã xâm phạm quyền lợi lao động."
Người khác cũng nhận định: "Trong một xã hội văn minh, ông chủ không nên đóng vai trò là người phán xử đạo đức. Điều đó phải được điều chỉnh bằng pháp luật và các quy định về quyền lợi của người lao động."
Nguồn: kenh14.vn