VitLili8391
New member
Sáng 11-12, chị Khadija Esabri - một nữ doanh nhân gốc Morocco làm việc ở Qatar gần 10 năm - dậy muộn và giọng bị khàn đi sau khi đi xem hai trận tứ kết.
Chị ấy chứng kiến đội bóng quê hương Morocco tạo nên địa chấn lịch sử trong vỡ òa niềm vui, sau đó xem tuyển Pháp thắng Anh để thành đối thủ của Morocco ở bán kết.
Tại trụ sở công ty ở vùng Al Markhiya gần trung tâm Doha, chị Khadija vui vẻ tiếp đoàn phóng viên với chiếc mũ lưỡi trai đỏ cùng lá quốc kỳ Morocco trong tay: "Thật không nói lên lời bạn Việt Nam ạ! Tôi quá tự hào về đội tuyển quê hương. Họ khiến chúng tôi mãn nguyện. Cảm ơn đội tuyển đã cho tôi cảm giác lâng lâng vui sướng này!".
Chị Khadija là một trong số khoảng 15.000 "Morocco kiều" đang sống và làm việc tại Qatar. Chị cho biết người Morocco yêu "Các chú sư tử vùng Atlas" (biệt danh tuyển Morocco) vì họ là một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ. Chị nói: "Tuy có xuất thân khác nhau nhưng các tuyển thủ đều thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Tôi rất tự hào về họ!".
Kỳ tích lọt vào bán kết World Cup của Morocco khiến chủ nhà Qatar lên cơn sốt trở lại, như thể là sự đền bù cho đội tuyển nhà bị loại sớm. Người Qatar hòa chung niềm vui với hàng chục ngàn CĐV Morocco reo mừng, bật khóc vì sung sướng, phấn khích đổ ra đường phố tại đại lộ Lusail lẫn khu trung tâm Souq Waqif ở Doha để ăn mừng thành tích chấn động. Rất nhiều người trong số họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sang Doha cổ vũ đội nhà trên hàng chục chuyến bay thuê riêng (charter) và mua vé giờ chót tăng gấp ba, bốn lần lên đến cả ngàn USD/vé luôn nha!
Nhiều CĐV từ Tunisia, Ai Cập, Saudi Arabia... cũng hoan hô nhiệt liệt Morocco, như lời anh Abdul Moiz - một CĐV Tunisia - nói: "Morocco là đội bóng Ả Rập duy nhất còn lại tại kỳ World Cup diễn ra tại một nước Ả Rập. Chúng tôi coi họ là hàng xóm và thân thuộc như gia đình. Tuyển Morocco đá thật hay với tinh thần bất khuất không sợ hãi. Lọt vào bán kết thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin họ sẽ lại gây kinh ngạc cho toàn thế giới. Chiến thắng của Morocco đã đoàn kết tất cả người Ả Rập và đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn".
"Những chú sư tử Atlas" đã chứng minh bằng những con số và thống kê rằng việc tiến xa ở World Cup 2022 không phải là may mắn hay ngẫu nhiên đơn thuần đâu nhé. Thay vào đó, với màn thể hiện mạnh mẽ, Hakim Ziyech cùng đồng đội tiến xa trong giải đấu hệt như truyện cổ tích có thật ấy. "Tôi thích Achraf Hakimi, Yahia Attiyat, Abdelhamid Sabiri... và đặc biệt là thủ môn Yassine Bounou. Anh ấy bắt bóng rất giỏi với kỹ năng nhảy trên không tuyệt vời. Tôi mến mộ các tuyển thủ Morocco và sẽ ủng hộ họ bằng cách giương cao ngọn cờ Morocco ở trận bán kết" - chị Khadija bộc bạch đầy cảm xúc.
Nguồn: kenh14.vn