Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang "hứng bão" chỉ trích từ cả nước Italy sau khi có màn mỉa mai về việc đội tuyển Azzurri liên tục "fail" vé World Cup
Trong buổi phỏng vấn với CazéTV của Brazil mới đây, ông Gianni Infantino đã... "chọc ngoáy" Italy thẳng tay khi bàn về việc mở rộng World Cup lên 64 đội.
"Có lẽ đội tuyển Italy sẽ đủ điều kiện tham dự một kỳ World Cup có 64 đội, hoặc chúng tôi thậm chí có thể tăng số đội lên tới 208" - ông chủ FIFA phát biểu với giọng đùa cợt.
Trước đó, ông cũng nói về World Cup 48 đội sắp tới: "Hãy xem World Cup 48 đội sẽ vận hành như thế nào. Đây là một giải đấu rất lớn". Rồi tiếp tục "thả thính" ý tưởng 64 đội: "Chúng tôi thậm chí đã nói về phương án 64 đội để đưa bóng đá đến nhiều nơi hơn nữa. Đề xuất này đã được bàn trong Hội đồng, nhưng hiện tại hãy tận hưởng kỳ World Cup đầu tiên này".
Nghe xong câu "cà khịa" này, người Italy từ quan chức đến fan đều "nổi điên" luôn
Bộ trưởng Thể thao Ý Andrea Abodi tức đến mức muốn "hẹn gặp" ông chủ FIFA ngay: "Do khoảng cách địa lý lớn giữa Italy và Mexico, một cuộc điện thoại để làm rõ tình hình, tùy thuộc vào lịch trình của ông ấy, là lựa chọn tốt nhất. Tôi rất muốn nghe xem ông ấy suy nghĩ gì" - ông Abodi nói rõ thái độ không vui.
Tờ La Gazzetta dello Sport của Italy cũng lên tiếng: "Đây là một câu nói đùa trên sóng truyền hình, kèm nụ cười, nhưng chắc chắn đã tạo ra làn sóng tranh luận, vì nó chạm tới một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của bóng đá Italy: việc đội tuyển quốc gia không góp mặt tại World Cup".
Nghị sĩ thuộc Phong trào 5 Sao Gaetano Amato cũng "diss" không thương tiếc: "Gianni Infantino thích đùa cợt về việc Italy không thể giành vé dự World Cup sao? Hãy nhớ rằng ông ấy không nói với tư cách một người hâm mộ trong quán bar, mà là Chủ tịch FIFA. Một vị trí mà ông ấy có được một phần nhờ sự ủng hộ của liên đoàn bóng đá Italy, và đó là vai trò đòi hỏi sự cân bằng, tôn trọng và tinh thần trách nhiệm mang tính thể chế".
LĐBĐ Italy (FIGC) cũng không để yên, gọi thẳng đây là phát ngôn "mất dạy": "Đó là một phát ngôn thiếu tinh tế, một sự sa sút về phong thái đã làm tổn thương lòng tự trọng của toàn thể cộng đồng thể thao Ý" - nguồn tin nội bộ FIGC chia sẻ với ANSA. FIGC còn nhấn mạnh rằng dù thắng hay thua, bóng đá luôn dạy ta "sự tôn trọng" - điều mà ông chủ FIFA có vẻ đã... quên mất rồi
Nguồn: soha.vn
Trong buổi phỏng vấn với CazéTV của Brazil mới đây, ông Gianni Infantino đã... "chọc ngoáy" Italy thẳng tay khi bàn về việc mở rộng World Cup lên 64 đội.
"Có lẽ đội tuyển Italy sẽ đủ điều kiện tham dự một kỳ World Cup có 64 đội, hoặc chúng tôi thậm chí có thể tăng số đội lên tới 208" - ông chủ FIFA phát biểu với giọng đùa cợt.
Trước đó, ông cũng nói về World Cup 48 đội sắp tới: "Hãy xem World Cup 48 đội sẽ vận hành như thế nào. Đây là một giải đấu rất lớn". Rồi tiếp tục "thả thính" ý tưởng 64 đội: "Chúng tôi thậm chí đã nói về phương án 64 đội để đưa bóng đá đến nhiều nơi hơn nữa. Đề xuất này đã được bàn trong Hội đồng, nhưng hiện tại hãy tận hưởng kỳ World Cup đầu tiên này".
Nghe xong câu "cà khịa" này, người Italy từ quan chức đến fan đều "nổi điên" luôn
Bộ trưởng Thể thao Ý Andrea Abodi tức đến mức muốn "hẹn gặp" ông chủ FIFA ngay: "Do khoảng cách địa lý lớn giữa Italy và Mexico, một cuộc điện thoại để làm rõ tình hình, tùy thuộc vào lịch trình của ông ấy, là lựa chọn tốt nhất. Tôi rất muốn nghe xem ông ấy suy nghĩ gì" - ông Abodi nói rõ thái độ không vui.
Tờ La Gazzetta dello Sport của Italy cũng lên tiếng: "Đây là một câu nói đùa trên sóng truyền hình, kèm nụ cười, nhưng chắc chắn đã tạo ra làn sóng tranh luận, vì nó chạm tới một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của bóng đá Italy: việc đội tuyển quốc gia không góp mặt tại World Cup".
Nghị sĩ thuộc Phong trào 5 Sao Gaetano Amato cũng "diss" không thương tiếc: "Gianni Infantino thích đùa cợt về việc Italy không thể giành vé dự World Cup sao? Hãy nhớ rằng ông ấy không nói với tư cách một người hâm mộ trong quán bar, mà là Chủ tịch FIFA. Một vị trí mà ông ấy có được một phần nhờ sự ủng hộ của liên đoàn bóng đá Italy, và đó là vai trò đòi hỏi sự cân bằng, tôn trọng và tinh thần trách nhiệm mang tính thể chế".
LĐBĐ Italy (FIGC) cũng không để yên, gọi thẳng đây là phát ngôn "mất dạy": "Đó là một phát ngôn thiếu tinh tế, một sự sa sút về phong thái đã làm tổn thương lòng tự trọng của toàn thể cộng đồng thể thao Ý" - nguồn tin nội bộ FIGC chia sẻ với ANSA. FIGC còn nhấn mạnh rằng dù thắng hay thua, bóng đá luôn dạy ta "sự tôn trọng" - điều mà ông chủ FIFA có vẻ đã... quên mất rồi
Nguồn: soha.vn