Cú plot twist khét lẹt: Dù kết quả kinh doanh quý 3 xịn sò vượt cả kỳ vọng, nhưng cổ phiếu Meta (Facebook) lại lao dốc không phanh, khiến sếp Zuckerberg "bốc hơi" 3,7 tỷ USD chỉ trong 2 tiếng trước khi thị trường đóng cửa vào thứ 4 vừa rồi (2/11). Đúng kiểu "stonks" nhưng ngược chiều luôn á!
Tổng tài sản của anh Zuck giảm sút xuống còn 50,6 tỷ USD vào lúc 6 giờ tối hôm đó (giờ phía Đông nước Mỹ), theo ước tính của Forbes. Hiện tại anh đang giữ vị trí người giàu thứ 5 thế giới theo xếp hạng của Forbes, xếp ngay dưới "thần chứng khoán" Warren Buffett và trên vị tỷ phú Mexico Carlos Slim Helu. Vẫn giàu lắm nhưng mà... đau lòng ghê
Nhìn lại thì hai báo cáo kinh doanh quý 1 và 2 năm nay đều giúp Zuckerberg "ăn nên làm ra" đấy chứ.
Hồi tháng 7, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 2, cổ phiếu Facebook tăng vọt và bỏ túi cho CEO này thêm 3,4 tỷ USD chỉ trong vòng 1 tiếng trước khi thị trường đóng cửa. Easy money!
Còn tháng 4 khi kết quả quý đầu tiên được công bố, anh đã kiếm thêm 4,2 tỷ USD chỉ trong vòng 2,5 tiếng trước khi thị trường đóng cửa. Literally tiền rơi từ trên trời xuống luôn!
Nhưng hôm nay thì khác rồi, giá cổ phiếu của Facebook lao dốc 7% xuống còn 118,36 USD/cổ phiếu vào lúc 6 giờ tối (giờ địa phương). Từ thiên đường rơi xuống... cũng còn giàu thôi
Trong khi đó, báo cáo kinh doanh của Facebook toàn con số "xịn xò": doanh thu đạt 7 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt cả dự đoán của các nhà phân tích trên Yahoo Finance (44%). Thu nhập ròng trong quý đạt 2,4 tỷ USD, tăng 166% so với năm ngoái. Nghe qua thì "chilling" phết đúng không?
Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn "meh" và thất vọng nặng nề. Facebook đã vượt dự kiến doanh thu và lợi nhuận trong 6 quý liên tiếp rồi, nhưng trong cuộc họp công bố báo cáo, công ty cho biết các khoản chi trong năm 2017 sẽ tăng vọt, một phần do người dùng chia sẻ nhiều video hơn và khiến chi phí mạng bị đội lên. Càng hot càng tốn tiền, vậy đó!
Các nhà đầu tư cũng có thể lo lắng khi Facebook tuyên bố rằng mức tăng trưởng lợi nhuận năm tới sẽ chậm lại. Nghe mà "ơ kìa" luôn đó!
Giống như báo cáo quý trước, doanh số quảng cáo trên di động vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty. Khoảng 84% doanh thu quảng cáo của Facebook đến từ di động, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Mobile first thật sự!
Facebook cũng tiếp tục "hút máu" thêm nhiều người dùng mới trong quý này, tăng 16% so với năm ngoái và phần lớn sử dụng ứng dụng này qua di động. Ai cũng scroll Facebook hết á!
Nguồn: soha.vn