BeoBobo8898
New member
Không phải tự dưng mà NSƯT Nguyen Hai có thể trở thành một trong những "tượng đài" phản diện khiến khán giả phải ngứa mắt nhất màn ảnh Việt
Nhắc đến NSƯT Nguyen Hai, hội mọt phim chắc ai cũng nhớ ngay những vai diễn "khốn nạn đến tận cùng" của ông trong "Chuyện làng Nhô", "Chạy án", "Cổ cồn trắng"... và mới đây nhất là ông chủ động chứa mại dâm tên Cấn trong "Quỳnh búp bê" - vai diễn khiến bao người muốn "chui vào TV" để dạy cho một bài học luôn ấy
Thế nhưng plot twist là ngoài đời, NSƯT Nguyen Hai lại là một Đại tá đang công tác tại Đoàn kịch nói Công an nhân dân luôn nha!
Dù trên phim lúc nào cũng khiến khán giả căm ghét muốn tụt mood, nhưng ngoài đời, vị Đại tá - NSƯT này lại được rất nhiều người yêu mến bởi tính cách vui vẻ, dễ gần và tốt bụng hết nấc. Chênh lệch quá mức luôn!
Khi được hỏi tại sao với tính cách đời thường hiền như thế mà lại có thể vào những vai đểu ác thành công đến vậy, NSƯT Nguyen Hai tự nhận một cách cực kỳ thẳng thắn: "Do cái mặt tôi đểu đểu nên hợp vai"
Thế nhưng, cái mặt "đểu đểu" của NSƯT Nguyen Hai cũng không phải tự nhiên mà có nha các bạn ơi.
Ông kể: "Có thể do tôi trầm luân, vất vả từ bé. Hoàn cảnh gia đình buộc mình phải bươn chải, vật lộn để rồi có nhiều vốn sống, sống được nhiều mảnh đời. Vốn ấy tự nhiên ăn vào hình thể của tôi, ở cái dáng đi khuỳnh khuỳnh, ở cả khuôn mặt gồ ghề của mình".
Dù tự nhận khuôn mặt mình khó gây thiện cảm với người đối diện, thế nhưng NSƯT Nguyen Hai lại chưa từng có ý định thay đổi diện mạo đó dù chỉ một lần.
Ông khẳng định "khuôn mặt tôi chỉ có thế thôi, bố mẹ sinh ra, tôi phải tự hào", và tự tin nói "đó là khuôn mặt dành cho điện ảnh, dành cho vai phản diện". Tự tin và yêu bản thân mình - vibe cực chuẩn đấy ạ!
Đồng thời, trong rất nhiều bài phỏng vấn, NSƯT Nguyen Hai cũng thể hiện tình yêu lớn lao đối với thể loại vai phản diện này.
Ông cho rằng trong xã hội luôn tồn tại song song 2 mặt xấu tốt. Khi cái xấu bị lột tả càng đầy đủ bao nhiêu thì cuộc đấu tranh của cái tốt mới càng có giá trị bấy nhiêu.
Chính vì thế ông chấp nhận nhiệm vụ lột tả những kẻ gian ác, đểu cáng, đáng khinh bỉ tận cùng của xã hội. Khán giả càng căm ghét nhân vật đó bao nhiêu, càng coi thường những hành động độc ác đó bao nhiêu, thì ông lại càng thành công trong việc giúp cái tốt chiến thắng. Respect sự tâm huyết này quá!
Không chỉ sở hữu gương mặt "đểu cáng", NSƯT Nguyen Hai còn có một giọng nói trầm khàn khá lạ. Khi đóng phim, giọng nói này khiến sự nguy hiểm, gian xảo, độc ác của nhân vật được thể hiện trọn vẹn hơn hẳn - nghe là rợn cả người luôn á!
NSƯT Nguyen Hai cho biết cái giọng nói đặc biệt của mình không phải do "trời sinh ra vậy" mà là kết quả của một sự cố đáng tiếc.
Năm đó, ông đi quay một bộ phim do Na Uy và Mỹ hợp tác, vì không quen với khí hậu quá lạnh nên ông bị polyp thanh quản, phải tiến hành phẫu thuật gấp. Thế nhưng, khi mổ xong, ông lại không kiêng theo lời dặn của bác sĩ mà vội vàng uống nước đá. Nên giọng nói của ông mới trở nên đặc biệt đến như vậy đó.
Được biết, trước khi hóa thân vào bất cứ vai diễn nào, NSƯT Nguyen Hai cũng đều đi thâm nhập thực tế để tìm cách diễn cho chuẩn chỉnh nhất.
Chính việc lăn lộn trong đời sống thật lấy chất liệu sống cho vai diễn, nên dù đã từng đóng hơn 20 vai phản diện, nhưng mỗi vai của ông lại đểu một kiểu, ác một kiểu, không vai nào giống vai nào cả. Đó là sự chuyên nghiệp đỉnh cao luôn!
Nguồn: soha.vn