Ông chú diễn viên giàu bậc nhất showbiz ngày xưa: Vì mê làm giàu mà tụt dốc không phanh, đến mức phải đóng phim người lớn kiếm sống

6e9e84492976afc36515.jpg


Sự nghiệp của diễn viên đình đám một thời này điêu đứng chỉ vì đi nhầm hướng.

Trịnh Tắc Sĩ là một gương mặt khá quen thuộc trong ký ức tuổi thơ của hội 8x, 9x. Hồi còn trẻ, ông từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim bom tấn, để lại dấu ấn cực mạnh bởi vẻ ngoài chất phác, đáng yêu, nổi tiếng với những vai diễn hơi ngờ ngờ nhưng lương thiện vô đối

947ccb385fe07c2b9873.jpg


Không may mắn sở hữu visual điển trai như nhiều ngôi sao cùng thời, Trịnh Tắc Sĩ gặp vô số khó khăn trong những ngày đầu tập tành làm diễn viên. Cao 1m70 nhưng cân nặng có lúc lên tới 102kg, ông bị chê cười, coi thường, nhất là khi ông bày tỏ ước mơ làm diễn viên.

Bỏ ngoài tai những lời khinh miệt, body shaming, Trịnh Tắc Sĩ vẫn kiên định theo đuổi đam mê. Năm 1972, khi mới 21 tuổi, ông may mắn được nhận vào một công ty điện ảnh, nhưng đáng tiếc giai đoạn này ông không có thành tích gì đặc sắc. Dù vậy 4 năm mài dũa cũng giúp ông được TVB để ý, năm 1986, ông chính thức gia nhập đế chế hùng mạnh này. Ban đầu vì ngoại hình hạn chế, ông chỉ được giao những vai khách mời. Dần dần, nhờ thực lực đỉnh cao, ông có được vai phụ bên cạnh loạt nam thần đình đám, được công nhận tài năng, xây dựng được chỗ đứng riêng cho mình

e50124fb4ec88d6b8f0d.jpg


Trong làng phim Hoa ngữ toàn những nam thần visual cực phẩm, một Trịnh Tắc Sĩ béo ú, thân thiện, mang năng lượng tích cực trở thành "hàng hiếm" được khán giả cực kỳ yêu thích. Những vai diễn giúp ông khẳng định thương hiệu trong lòng fan là Hà Gia Bang trong phim "Chàng Mập Nghĩa Tình" hay Miêu mập khù khờ trong "Chàng Miêu Phiêu Bạt". Đặc biệt, vai Miêu mập còn giúp Trịnh Tắc Sĩ ẵm luôn giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng.

Ngoài diễn xuất, Trịnh Tắc Sĩ còn chứng minh bản thân ở vai trò biên kịch và đạo diễn. Ông chính là "cha đẻ" của bộ phim "Tại Sao Là Tôi" (1985) và cũng nhờ vai "Mèo mập" trong phim này, nam diễn viên đã 3 lần nhận giải Ảnh đế của LHP Kim Tượng. Từ một diễn viên bị chê bai vì ngoại hình, Trịnh Tắc Sĩ đã trở thành một trong những ngôi sao hài có cát-xê khủng nhất Hong Kong thời bấy giờ

c78778469cd0863bdbce.jpg


Công sức bỏ ra mang lại thành quả xứng đáng khi Trịnh Tắc Sĩ có cuộc sống giàu có, ở nhà lầu, đi xe sang, sở hữu cả đống bất động sản. Thế nhưng mọi thứ không kéo dài, ông sớm rơi vào cảnh tán gia bại sản vì chuyển hướng sang kinh doanh

Năm 1993, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trịnh Tắc Sĩ lại quyết định đổi hướng, cùng một người bạn đầu tư thành lập công ty điện ảnh riêng. Thế nhưng cả đời chưa từng làm ăn lớn, không có kinh nghiệm sản xuất, điều hành công ty nên công việc kinh doanh của ông sớm rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề. Thời điểm những năm 90, khi gần 50 tuổi, ông phải gánh món nợ khổng lồ lên tới 20 triệu đô la Hong Kong (gần 60 tỷ đồng) Để trả nợ, Trịnh Tắc Sĩ phải bán hết tài sản bao gồm biệt thự, xe hơi và tất cả những món đồ quý báu mà ông sưu tập trước đó. Ông cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nhờ bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ. Tuy nhiên, cả hai người đồng nghiệp thân thiết với Trịnh Tắc Sĩ lúc bấy giờ là Trương Vệ Kiện và Châu Nhuận Phát đều quay lưng với ông. Trương Vệ Kiện dù vẫn đang là người thuộc công ty của Trịnh Tắc Sĩ nhưng lại nhẫn tâm đòi thanh lý hợp đồng và bắt đàn anh phải bồi thường.

Nợ nần chồng chất, sợ bị giang hồ đoạt mạng, Trịnh Tắc Sĩ từ một diễn viên đình đám nay lại phải nhận đủ các loại phim để có tiền trang trải cuộc sống. Thậm chí khi có đạo diễn mời đóng phim cấp 3, Trịnh Tắc Sĩ cũng gật đầu tham gia, sau này, đây chính là điều khiến ông cảm thấy day dứt nhất trong sự nghiệp Món nợ của ông chỉ được trả dứt khi Lưu Đức Hoa ra tay giúp đỡ. Không chỉ cho Trịnh Tắc Sĩ vay tiền mà vị ân nhân này còn giới thiệu ông với hãng phim để ông đảm nhiệm vai trò sản xuất dự án "Huynh Đệ" mà Lưu Đức Hoa đóng chính. "Làng giải trí có bao nhiêu anh này anh nọ, nhưng người nào cũng chỉ có cái miệng, chỉ Lưu Đức Hoa có lòng tốt" - Trịnh Tắc Sĩ nhắc về vị ân nhân của đời mình.

3dbb239fbf6abd35c7d2.png


Sau khi trả xong nợ, Trịnh Tắc Sĩ vẫn miệt mài đóng phim, cho đến những năm gần đây, ông không còn đủ sức khỏe để làm nghề. Gần đây nhất là cách đây 3 năm, Trịnh Tắc Sĩ bị bắt gặp trên đường với vẻ ngoài già nua, đi lại cũng không vững, mái tóc và lông mày gần như bạc trắng.

c187db0e73ed84112a08.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top