ChangTutu9450
New member
9 nhân viên của một nhà máy rượu ở Italy đã sốc nặng khi nghe di chúc của ông chủ quá cố - cả nhà máy và vườn nho giờ đều thuộc về họ luôn!
Doanh nhân Piero Pittaro (sống tại vùng Friuli, Italy) mất ngày 24/3 ở tuổi 89. Ông đã quyết định để lại tài sản "khủng" - nhà máy rượu do ông thành lập vào thập kỷ 1970 - cho chính những nhân viên của mình luôn á!
Theo Il Messaggero đưa tin, nhóm 9 nhân viên này đã "há hốc mồm" và vui sướng tới tận mây khi di chúc được công bố. Giờ họ chính là chủ sở hữu mới của nhà máy rượu vang Vigneti Pittaro - nơi họ đã cống hiến 10 năm qua.
Các nhân viên cho biết, hồi còn sống, ông chủ hay nói là sẽ để lại công việc kinh doanh cho họ, nhưng họ cứ nghĩ ông nói chơi thôi chứ đâu có ngờ là real luôn!
Ông Stefano Trinco, người quản lý nhà máy rượu, chia sẻ với báo chí địa phương: "Khi chúng tôi khảo sát vườn nho hoặc thử nghiệm trong hầm rượu, thỉnh thoảng ông Piero nói bằng tiếng Friulian rằng 'Us lassi dut a vualtris' - nghĩa là 'Tôi sắp rời đi, mọi thứ dành cho các bạn'. Nhưng thật lòng mà nói, lúc đó chúng tôi cứ nghĩ ông đang trolling thôi chứ!"
Stefano Trinco nói thêm: "Chúng tôi sốc lắm luôn về quyết định này và chỉ biết nói cảm ơn ông Piero thật nhiều. Chúng tôi hứa sẽ đoàn kết để nhà máy rượu ngày càng phát triển hơn nữa!"
9 nhân viên được thừa kế gồm chuyên gia nông nghiệp, kế toán, trợ lý bán hàng và 6 công nhân khác của vườn nho. Hiện họ đang họp bàn chuẩn bị "lên đồ" điều hành nhà máy sau khi ông Piero qua đời.
Nhà máy này không phải dạng vừa đâu nha - vườn nho rộng hơn 85ha và sản xuất 300.000 chai vang mỗi năm luôn, bao gồm 100.000 chai rượu vang sủi, 200.000 chai rượu vang đỏ và trắng. Khoảng 35% sản phẩm được xuất khẩu sang Mỹ, Singapore và các nước EU nữa!
Theo truyền thông địa phương, công ty đang nghiên cứu một loại rượu mới và chuẩn bị đưa đi xuất khẩu. Loại rượu này chính ông Piero đã lên kế hoạch sản xuất trước khi mất. Họ sẽ ra mắt rượu vang sủi tên Blanc de Noir, được làm tự nhiên theo phương pháp cổ điển từ nho Pinot Noir độc quyền.
Trên thế giới có khá nhiều trường hợp trao quyền thừa kế tài sản cho người "ngoài" đấy nha. Năm 2023, tòa án ở Thượng Hải, Trung Quốc đưa ra phán quyết công nhận anh Lưu - một người bán trái cây - được thừa kế tài sản 3,3 triệu nhân dân tệ (hơn 11 tỷ đồng) từ ông Mã - người không hề có quan hệ máu mủ gì với anh, qua đời năm 2021 ở tuổi 89.
Vào năm 2020, ông Mã lúc đó 88 tuổi đã gây sốt dư luận khi quyết định làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh chủ quầy trái cây gần nhà để cảm ơn anh đã chăm sóc ông suốt những năm tháng cuối đời. Chính anh Lưu là người đứng ra giải quyết mọi việc khi đứa con trai duy nhất của ông Mã (mắc bệnh tâm thần) đột ngột qua đời. Không người thân nào của ông Mã đến dự đám tang cả.
Nguồn: kenh14.vn