Ông chủ đế chế hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn: "IQ người Việt xịn lắm, chỉ là các bạn chưa mở khóa thôi"

Sáng 7/5 vừa rồi, ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) aka "ông trùm" hàng hiệu – đã có buổi talk show cực chất với sinh viên Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Và câu nói của ông thực sự đã "đánh thức" nhiều bạn trẻ: đầu óc người Việt mình không hề thua kém ai, chỉ là các bạn chưa biết cách "khai thác" mà thôi!

Tuy nhiên, Big Boss IPPG cũng nhấn mạnh: muốn "mở khóa" tiềm năng đó thì phải ưu tiên việc học đã. Nhưng cách học thời nay đã khác xưa lắm rồi nha!

"Hồi xưa tui học vẹt cả quyển sách luôn. Thầy hỏi câu nào trả lời được là pass. Nhưng giờ khác rồi. Học là phải tư duy, sáng tạo và tự phát triển. Đây là thời đại của các bạn, không còn là thời đại của mọt sách nữa", ông chia sẻ thẳng thắn.

e3718e63f93bb9b42b71.png


Vị doanh nhân 74 tuổi này cho biết đã theo dõi chương trình đào tạo hiện nay và thấy rằng sinh viên bây giờ được hưởng nhiều điều kiện xịn xò hơn xưa nhiều, nhưng đổi lại cũng phải đối mặt với những yêu cầu cao hơn về tư duy và khả năng tự học (tức là phải tự giác hơn đó các bạn ơi ).

Theo ông, 4 năm đại học trôi qua nhanh như chớp mắt, nên sinh viên cần phải biết cân bằng giữa việc trải nghiệm cuộc sống và đảm bảo hoàn thành ít nhất 80% thời gian học trên giảng đường. Đi cà phê, chill thì được, nhưng học vẫn phải là ưu tiên số 1 nha! ☕

"Sinh viên phải đến lớp ít nhất 80%. Lời thầy cô lần một chưa thấm, lần hai bắt đầu thấm, lần ba sẽ ở lại mãi trong đầu", ông nhắc nhở. Và một lần nữa ông khẳng định: đầu óc người Việt không thua kém ai, chỉ là các bạn chưa sử dụng hết tiềm năng thôi. Nhưng trước khi "bung skill", phải học đã!

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn cho biết IPPG sẵn sàng hợp tác với nhà trường để phát triển công nghệ AI. Trước đó, công ty đã support xây dựng hai trung tâm AI và Robotics tại Đà Lạt và TP HCM (xịn sò không chê vào đâu được luôn!).

Cùng tham gia buổi giao lưu, bà Lê Hồng Thủy Tiên – CEO IPPG – cũng nhấn mạnh ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên cần phải trang bị thêm ngoại ngữ, kỹ năng tin học và đặc biệt là khả năng thích nghi với xu hướng công nghệ, nhất là AI.

"Đừng có mà coi thường trí tuệ nhân tạo nhé. Sau này AI sẽ cạnh tranh việc làm với chính các bạn đấy. Nếu không hiểu về nó, các bạn sẽ không thể kiểm soát được rủi ro đâu", bà cảnh báo (nghe mà thấy đúng phết ).

Fun fact: Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng là sinh viên Đại học Đà Lạt và lấy bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Seattle (Mỹ) đó nha!

Năm 1986, ông thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương – nay là IPPG – và phát triển thành tập đoàn bán lẻ hàng đầu với 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh, kinh doanh đủ mọi lĩnh vực từ hàng miễn thuế, thời trang cao cấp, khách sạn đến trung tâm thương mại. Đúng là "ông trùm" thật sự!

62f3f8f2147e72004937.png


fe2a16f208c0ffc2639c.jpg


4aa285d4702dc2b6f7d7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top