Ông chú cosplay hoàng tộc nhà Thanh giữa đời thực: Sự thật từ tấm vé tàu khiến netizen ngã ngửa

Một ông chú mặc long bào, thắt bím tóc như "xuyên không" từ thời phong kiến khiến dân mạng xôn xao không ngớt

Cách đây mấy năm, cư dân mạng Trung Quốc từng "rần rần" vì một ông chú với ngoại hình cực kỳ lạ lùng. Câu chuyện bắt đầu khi ông này đến ga tàu định về quê ăn Tết, nhưng vé thì... hết sạch rồi. Thay vì bình tĩnh chờ chuyến sau hay tìm phương án khác, ông chú mặc đồ kiểu nhà Thanh với mái tóc bím xõa đã có phản ứng khiến mọi người "té ngửa"

ee4e31b97b4237a39746.jpg


d90c52a01365eb0ca8b9.jpg


Ông này luôn mặc đồ màu vàng chói lọi với mái tóc bím tết kiểu "đuôi sam" sau gáy, nhìn như nhân vật bước ra từ phim cổ trang vậy ấy.

Drama bắt đầu khi ông chú thẳng thừng yêu cầu được "ưu tiên" mua vé, còn bắt ép nhân viên phải phục tùng mình luôn. Gây rối đến mức phải nhờ cảnh sát vào cuộc. Còn lý do ông đưa ra thì càng "trời ơi đất hỡi": ông tự xưng là hậu duệ hoàng tộc nhà Thanh! Ông còn lớn tiếng: "Tôi là người của gia tộc Ái Tân Giác La, hậu nhân hoàng tộc. Tôi BẮT BUỘC phải được ưu tiên". Đương nhiên là không ai "đu" theo drama này, mà còn bị cả ga tàu cười nhạo luôn

Sau khi phóng viên "soi" kỹ thì biết được ông này tên là Châu Địch, sinh năm 1935 tại Quảng Châu. Từ bé, ông đã được nghe ba kể chuyện tổ tiên là Nhiếp chính vương Đại Thanh - Ái Tân Giác La Đa Nhĩ Cổn, rồi tự hào về "dòng máu xanh" trong người. Dù thời đại đã thay đổi, chế độ phong kiến đã "bye bye" từ lâu lắm rồi, nhưng ông Châu Địch và gia đình vẫn cố giữ phong tục của người Mãn Chu, từ cách ăn mặc đến sinh hoạt hàng ngày.

6c6eee113377c60aed41.png


Được biết ông chú này lớn lên với sự giáo dục "không quên gốc", nên ông luôn tự hào về dòng máu của mình. Ông Châu Địch luôn mặc đồ màu vàng hoàng gia, cạo đầu phía trước và thắt bím sau kiểu truyền thống. Ông còn thường xuyên "thuyết giảng" về văn hóa dân tộc và dòng tộc với một niềm đam mê cực kỳ mãnh liệt.

Không chỉ riêng ông Châu Địch "sống trong quá khứ", mà cả gia đình ông cũng vậy luôn. Họ cho rằng đây là cách giữ gìn gia phong hoàng tộc. Bước vào nhà ông, ai cũng phải giật mình vì cảm giác như đang bước vào cung điện hoàng gia thực sự. Căn nhà được trang trí cổ kính, tráng lệ với chân dung 12 vị hoàng đế nhà Thanh được khảm trên trần nhà. Ông Châu Địch chỉ mặc toàn đồ màu vàng kiểu "long bào", viết bằng bút lông, và giữ mái tóc cạo một nửa, thắt bím như thời xưa.

216c07da503accda2112.jpg


107fbe14b2c6810b4f2c.jpg


Tuy nhiên, plot twist đây rồi! Qua nghiên cứu lịch sử, các chuyên gia đã chỉ ra rằng không có bằng chứng nào xác thực ông Châu Địch là hậu duệ thực sự của gia tộc Ái Tân Giác La. Sử sách ghi chép rằng Đa Nhĩ Cổn không có con trai nối dõi, mâu thuẫn hoàn toàn với lời tuyên bố của ông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top