Vụ drama "nụ hôn thang máy" của Chủ tịch Trần Đào - ông chủ công ty công nghệ đỉnh cao Trung Quốc - vừa khiến cổ phiếu công ty lao dốc không phanh, ai cũng phải ngã ngửa!
Chuyện gì xảy ra vậy trời? Giá cổ phiếu Shenghong Technology straight up lao dốc, vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 20 tỷ NDT (2,9 tỷ USD) chỉ trong nửa ngày giao dịch. Tính ra 2 ngày thôi mà mất luôn 54 tỷ NDT (7,5 tỷ USD) - số tiền mà nghe xong chỉ muốn ngất xỉu! Mà công ty này mới niêm yết trên sàn chính Hong Kong Stock Exchange tháng 4 năm nay đó, lúc đó tổng vốn hóa còn vượt 300 tỷ NDT (44,2 tỷ USD) cơ.
Theo báo chí Trung Quốc, ngày 6/6, một user Douyin nickname "Janice" bỗng nhiên lên tiếng bóc phốt đời tư của ông Trần Đào. Chị này claim từng có "history" với ông chủ và còn đăng cả clip, screenshot tin nhắn plus một đống tài liệu khác nữa.
Điểm nóng nhất là đoạn video được cho là từ camera thang máy, quay cảnh một người phụ nữ và ông Trần có những động thái khá là "intimate" như nắm tay, hôn nhau. Clip này viral nhanh như chớp, netizen Trung xôn xao hết cả lên!
Phía Shenghong Technology lập tức lên tiếng clarify, nói những nội dung trong video hoàn toàn không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp khẳng định hiện mọi hoạt động sản xuất và vận hành vẫn chill, đơn hàng vẫn đầy đủ và mọi thứ đều chạy theo đúng kế hoạch.
Nhưng mà thôi, damage done rồi! Cổ phiếu của Shenghong Technology trên cả thị trường Hong Kong lẫn Trung Quốc đại lục đều giảm sập sàn vào ngày 8/6. Cổ phiếu A-share có lúc drop hơn 9% luôn, khiến vốn hóa thị trường "bốc hơi" hơn 20 tỷ NDT chỉ trong nửa ngày giao dịch.
May sao đến sáng 9/6, giá cổ phiếu hồi phục một chút, cả cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong và đại lục đều có lúc tăng trở lại hơn 7%. Phew!
Vậy ông Trần Đào là ai mà quyền lực thế?
Theo các báo cáo tổng hợp, năm 2003 khi mới 31 tuổi, ông Trần Đào đã thành lập công ty tiền thân của Shenghong Technology, chuyên sản xuất PCB (bảng mạch in trong thiết bị điện tử) hai mặt.
Năm 2006, Shenghong Technology chính thức thành lập tại thành phố Huizhou (Huệ Châu, Quảng Đông) và niêm yết trên sàn ChiNext năm 2015.
Từ năm 2020, công ty gia nhập chuỗi cung ứng của NVIDIA - nghe xong đã biết xịn rồi đúng không! Họ cung cấp các sản phẩm PCB cho hãng này. Data show là trong năm 2025, các sản phẩm liên quan đến nền tảng GB200 và GB300 của NVIDIA dự kiến mang lại cho Shenghong Technology doanh thu hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,48 tỷ USD), chiếm trên 60% tổng doanh thu công ty luôn!
Ngày 31/1, CEO NVIDIA là Jensen Huang tổ chức tiệc chiêu đãi các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Đài Bắc. Sự kiện này được truyền thông Đài Loan gọi là "bữa tiệc nghìn tỷ USD" - nghe thôi đã thấy level rồi nhỉ! Và ông Trần Đào là chủ tịch duy nhất của một doanh nghiệp đại lục xuất hiện trong bữa tiệc này suốt hai năm liên tiếp và có mặt trong ảnh chụp chung với Jensen Huang đó nha!
Nhờ hưởng lợi từ làn sóng AI đang hot rần rần, cổ phiếu Shenghong Technology tăng hơn 5 lần trong năm 2025 và từng được xem là "ngôi sao" của ngành PCB. Tháng 4/2025, công ty còn tiếp tục niêm yết tại Hong Kong nữa cơ.
Theo Hurun Report năm 2025, ông Trần Đào và vợ là Liu Chunlan đã tăng thêm 56 tỷ NDT (8,2 tỷ USD) tài sản chỉ trong một năm - gọi là "buff tài sản" level max! Tổng tài sản của couple này lên tới khoảng 65 tỷ NDT (9,1 tỷ USD), tăng 495 bậc trên bảng xếp hạng và trở thành người giàu nhất thành phố Huệ Châu luôn.
Nguồn: soha.vn
Chuyện gì xảy ra vậy trời? Giá cổ phiếu Shenghong Technology straight up lao dốc, vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 20 tỷ NDT (2,9 tỷ USD) chỉ trong nửa ngày giao dịch. Tính ra 2 ngày thôi mà mất luôn 54 tỷ NDT (7,5 tỷ USD) - số tiền mà nghe xong chỉ muốn ngất xỉu! Mà công ty này mới niêm yết trên sàn chính Hong Kong Stock Exchange tháng 4 năm nay đó, lúc đó tổng vốn hóa còn vượt 300 tỷ NDT (44,2 tỷ USD) cơ.
Theo báo chí Trung Quốc, ngày 6/6, một user Douyin nickname "Janice" bỗng nhiên lên tiếng bóc phốt đời tư của ông Trần Đào. Chị này claim từng có "history" với ông chủ và còn đăng cả clip, screenshot tin nhắn plus một đống tài liệu khác nữa.
Điểm nóng nhất là đoạn video được cho là từ camera thang máy, quay cảnh một người phụ nữ và ông Trần có những động thái khá là "intimate" như nắm tay, hôn nhau. Clip này viral nhanh như chớp, netizen Trung xôn xao hết cả lên!
Phía Shenghong Technology lập tức lên tiếng clarify, nói những nội dung trong video hoàn toàn không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp khẳng định hiện mọi hoạt động sản xuất và vận hành vẫn chill, đơn hàng vẫn đầy đủ và mọi thứ đều chạy theo đúng kế hoạch.
Nhưng mà thôi, damage done rồi! Cổ phiếu của Shenghong Technology trên cả thị trường Hong Kong lẫn Trung Quốc đại lục đều giảm sập sàn vào ngày 8/6. Cổ phiếu A-share có lúc drop hơn 9% luôn, khiến vốn hóa thị trường "bốc hơi" hơn 20 tỷ NDT chỉ trong nửa ngày giao dịch.
May sao đến sáng 9/6, giá cổ phiếu hồi phục một chút, cả cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong và đại lục đều có lúc tăng trở lại hơn 7%. Phew!
Vậy ông Trần Đào là ai mà quyền lực thế?
Theo các báo cáo tổng hợp, năm 2003 khi mới 31 tuổi, ông Trần Đào đã thành lập công ty tiền thân của Shenghong Technology, chuyên sản xuất PCB (bảng mạch in trong thiết bị điện tử) hai mặt.
Năm 2006, Shenghong Technology chính thức thành lập tại thành phố Huizhou (Huệ Châu, Quảng Đông) và niêm yết trên sàn ChiNext năm 2015.
Từ năm 2020, công ty gia nhập chuỗi cung ứng của NVIDIA - nghe xong đã biết xịn rồi đúng không! Họ cung cấp các sản phẩm PCB cho hãng này. Data show là trong năm 2025, các sản phẩm liên quan đến nền tảng GB200 và GB300 của NVIDIA dự kiến mang lại cho Shenghong Technology doanh thu hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,48 tỷ USD), chiếm trên 60% tổng doanh thu công ty luôn!
Ngày 31/1, CEO NVIDIA là Jensen Huang tổ chức tiệc chiêu đãi các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Đài Bắc. Sự kiện này được truyền thông Đài Loan gọi là "bữa tiệc nghìn tỷ USD" - nghe thôi đã thấy level rồi nhỉ! Và ông Trần Đào là chủ tịch duy nhất của một doanh nghiệp đại lục xuất hiện trong bữa tiệc này suốt hai năm liên tiếp và có mặt trong ảnh chụp chung với Jensen Huang đó nha!
Nhờ hưởng lợi từ làn sóng AI đang hot rần rần, cổ phiếu Shenghong Technology tăng hơn 5 lần trong năm 2025 và từng được xem là "ngôi sao" của ngành PCB. Tháng 4/2025, công ty còn tiếp tục niêm yết tại Hong Kong nữa cơ.
Theo Hurun Report năm 2025, ông Trần Đào và vợ là Liu Chunlan đã tăng thêm 56 tỷ NDT (8,2 tỷ USD) tài sản chỉ trong một năm - gọi là "buff tài sản" level max! Tổng tài sản của couple này lên tới khoảng 65 tỷ NDT (9,1 tỷ USD), tăng 495 bậc trên bảng xếp hạng và trở thành người giàu nhất thành phố Huệ Châu luôn.
Nguồn: soha.vn