Ông chú có 7 căn nhà cho thuê thu 2,2 tỷ/tháng vẫn thấy đời vô nghĩa: Giàu mà buồn thì phải làm sao đây?

BubuNgoan468

New member
Nghe có vẻ "khó đỡ" nhưng câu chuyện này hoàn toàn có thật: một ông chú ở Trung Quốc thu về hơn 2,2 tỷ đồng mỗi tháng từ bất động sản vẫn thấy cuộc đời... trống rỗng. Plot twist đời thực đây rồi!

Năm 2020, cộng đồng mạng Trung Quốc từng dậy sóng với bài đăng của một chủ nhà tại Thâm Quyến. Anh chàng này thẳng thắn chia sẻ rằng dù mỗi tháng thu về khoảng 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng), cuộc sống vẫn cứ... "meh" và không có ý nghĩa gì. Nghe mà muốn "nhè" nhưng câu chuyện này lại khiến nhiều người phải suy ngẫm về đời sống tinh thần của hội nhà giàu ở các thành phố lớn đấy!

Nhân vật chính là ông Dương, hiện đang sở hữu tận 7 căn nhà tại Thâm Quyến, toàn bộ đều đang cho thuê và mang về nguồn thu ổn định mỗi tháng. Phần lớn số bất động sản này là di sản thừa kế từ ba mẹ. Nghe thì sung sướng phết đúng không?

Tại Thâm Quyến, nơi giá nhà cứ "phi thẳng lên mây" suốt nhiều năm qua, việc sở hữu một căn nhà đã là mơ ước của biết bao người. Chính vì vậy, khi nghe ông Dương than thở về sự "vô nghĩa" trong cuộc sống – trong khi không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền – dân tình khó mà cảm thông được rồi. Đúng kiểu "ăn no rồi đòi ăn ngon" á!

8b850d51874c7a09250d.png


Giải thích về cảm giác này, ông Dương cho biết bản thân không có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Với 7 căn nhà trong tay, muốn ở đâu thì ở, ngày qua ngày trong sự dư dả nhưng lại... mất phương hướng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông thậm chí còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với những người có công việc ổn định. Theo ông, họ có mục tiêu, có áp lực và động lực để tiến lên, còn bản thân ông chỉ sống qua ngày một cách mơ hồ, khó tìm thấy giá trị tồn tại của chính mình. Sao nghe buồn thế nhỉ?

Không chỉ một mình ông Dương đâu nha!

Câu chuyện này không phải case đặc biệt đâu. Truyền thông Trung Quốc từng phỏng vấn một anh tài xế taxi cũng sở hữu nhiều bất động sản từ gia đình. Anh này chia sẻ rằng công việc lái taxi mang lại cảm giác bận rộn và trọn vẹn. Nếu với đa số người, lái taxi là để kiếm sống, thì với anh, đó là cách để... trải nghiệm cuộc đời!

8699787b6f611a9543b9.jpg


Theo anh tài xế, cuộc sống dư dả khiến không phải lo về vật chất, nhưng cũng đồng nghĩa với việc thiếu đi những điều mới mẻ. Lái taxi giúp tiếp xúc với nhiều người, nhiều câu chuyện khác nhau, khiến mỗi ngày không quá nhàm chán. Hiểu rồi, nhưng mà... vẫn hơi khó relate!

Dân mạng thì nghĩ sao?

Dĩ nhiên là không phải ai cũng đồng cảm với những tâm sự kiểu này rồi. Nhiều người cho rằng "hội giàu than thở" này quá kiểu cách, bởi đa số mọi người ngày đêm cày cuốc chính là để đạt được cuộc sống mà họ đang có. Khi đã có nhà cửa, tài sản và tự do tài chính rồi mà còn nói đời vô nghĩa thì... dễ bị ném đá lắm nhé!

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng những người không sống trong thế giới của giới nhà giàu khó có thể hiểu được áp lực và sự trống trải mà họ đối mặt. Khi các nhu cầu cơ bản đã được thỏa mãn, con người có xu hướng tìm kiếm ý nghĩa ở những tầng giá trị cao hơn – điều không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Nghe cũng hợp lý phết nhỉ!

Thâm Quyến - thành phố của những "đại gia ẩn mình"

Thực tế tại Thâm Quyến cho thấy không ít người làm các công việc tưởng chừng bình thường như tài xế taxi, bảo vệ, shipper hay lao công, nhưng lại sở hữu khối tài sản "khủng". Có người làm việc chỉ để "giết thời gian", tránh cảm giác cuộc sống trôi qua vô định thôi!

Thậm chí, dân mạng Trung Quốc còn truyền tai nhau: ở Thâm Quyến, đừng vội xem thường những người bán rau nhé! Bởi để có thể trồng rau tại đây đồng nghĩa với việc sở hữu đất – một loại tài sản vô cùng giá trị ở thành phố "tấc đất tấc vàng" này. Nếu có đất trồng rau, rất có thể người đó là một "đại gia ẩn mình" đấy!

Tại khu vực Thâm Quyến - Quảng Châu còn tồn tại một nghịch lý thú vị: những nhân viên văn phòng mặc vest chỉnh tề có thể chỉ là người lao động bình thường, trong khi những người ăn mặc giản dị, có phần xuề xòa lại có thể là những người giàu có thực sự. Với họ, cuộc sống hàng ngày không xoay quanh việc kiếm tiền, mà là tìm cách lấp đầy khoảng trống tinh thần. Don't judge a book by its cover đúng không nào!

Một phóng viên Trung Quốc từng phỏng vấn một chị lao công tại Thâm Quyến. Chị này đã làm công việc vệ sinh suốt hơn 20 năm với mức lương chỉ khoảng 2.000-3.000 NDT/tháng (từ 7-11 triệu đồng). Chỉ đến khi tìm hiểu kỹ, phóng viên mới bất ngờ phát hiện chị này sở hữu nhiều bất động sản tại địa phương. Chị đi làm đơn giản vì ở nhà quá rảnh rỗi, muốn tìm việc để ngày tháng trôi qua có ý nghĩa hơn thôi. Plot twist liên tục! ✨

Bài học rút ra là gì?

Những câu chuyện như vậy ở Trung Quốc cho thấy, thu nhập và tài sản không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với cảm giác hạnh phúc. Mỗi mức sống lại có những nỗi băn khoăn riêng. Điều quan trọng nhất, có lẽ không phải là so sánh bản thân với người khác, mà là tìm được mục tiêu và giá trị phù hợp với chính mình, để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.

Thôi thì dù giàu hay nghèo, ai cũng cần tìm cho mình một mục đích sống thôi. Còn bạn thì sao, đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời chưa? ✨

(Theo Baijiahao)

dbc677110390fc2b76ea.png

37c7a8edc43c4cfd0c25.png

3be7d6fe8734fab28b34.png

53135a6c7531aac65a53.png

e3e5f3e804500055fd74.png


e2837fc4f0a2f6ca3302.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top