Chuyện "drama" thật sự: Ông Dương Anh Sơn - Chủ tịch Công ty K-Homes đưa tiền chạy án mà không được, cuối cùng phải lật kèo tố cáo cả đường dây chạy án có cả thẩm phán lẫn kiểm sát viên tham gia. Khá là "căng đét" luôn nha!
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bị can Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã bỏ túi 970 triệu đồng để "lo" cho 5 vụ án theo ý muốn của người đưi lộ. Vụ này liên quan đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (giờ đổi tên thành Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và nhiều đơn vị khác nữa.
Lần 1: 300 triệu bay màu không
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 3/2021 khi TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án khiến Công ty K-Homes rơi vào tình trạng thua kiện. Tháng 3/2022, ông Sơn qua trung gian là Dương Quốc Thi (nghề tự do), nhờ bị can Nguyễn Thị Minh Phương (lúc đó là Phó trưởng Phòng lưu trữ hồ sơ thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) lo việc kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án và hoãn thi hành.
Chị Phương này rủ luôn Phạm Việt Cường (khi đó là Chánh tòa Hình sự) vào cuộc. Deal xong, bên ông Sơn chuyển 300 triệu. Tiền đi qua tay Thi, rồi Phương nhận 290 triệu, cuối cùng Cường được 150 triệu.
Ngày 25/5/2022, ông Cường có ký thông báo giải quyết đơn. Nhưng gần 5 tháng sau, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng thông báo không có căn cứ kháng nghị. Ê chề, tiền phải trả lại hết!
Lần 2: 450 triệu + 600 triệu cũng… toang
Đầu tháng 9/2023, ông Sơn không chịu, tiếp tục gặp Lê Phước Thạnh (Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) đưi lên 450 triệu để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm.
Lần này có vẻ khả quan hơn khi ông Thạnh báo cáo lãnh đạo và được ký quyết định kháng nghị. Nhưng để vụ này "chốt deal" được thì phải nhờ thêm người khác. Thạnh rủ thêm Nguyễn Thị Nga (Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).
Chị Nga đòi 600 triệu và lại rủ thêm... Phạm Việt Cường (lúc này đã lên Phó Chánh án rồi nha). Nhưng lần này cũng không xong, tiền lại được trả về. Bực mình chưa!
Lần 3: 2,9 TỈ - lần này "drama" đỉnh cao!
Sau khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận kháng nghị, ông chủ K-Homes vẫn một lòng một dạ nhờ lại ông Thạnh. Thạnh lại nhờ Nga, Nga nhờ luật sư Nguyễn Ngọc Anh (Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật), và luật sư này rủ thêm Nguyễn Huy Cẩn (Phó Chánh tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, nay là TAND tỉnh Phú Thọ).
Lần này giá đã lên tận 1,5 tỉ (báo giá ban đầu của Cẩn), nhưng đến tay Nga thì đòi luôn 2 tỉ! Trong tháng 3/2024, Nga nhận đủ 2 tỉ và chuyển cho Ngọc Anh. Cuối tháng 4/2024, gặp nhau tại quán cà phê ở đường Núi Thành (Đà Nẵng), Nga còn đòi thêm 1 tỉ nữa, nhận trước 900 triệu.
Đầu tháng 5/2024, Ngọc Anh gặp Cẩn đưa 1,3 tỉ và hẹn sẽ đưa nốt phần còn lại khi có kết quả.
Plot twist: Tự tố giác rồi bị bắt quả tang!
Đến đầu tháng 8/2024, thấy không thấy kết quả gì từ TAND Tối cao, ông Sơn yêu cầu Nga trả tiền và... tự đi tố cáo lên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao luôn!
Trong khi đó, Nga cùng Thạnh và Ngọc Anh chuẩn bị 2,9 tỉ (tạm ứng từ Nga) mang đi trả. Nhưng đúng lúc hai bên đang giao nhận thì bị lực lượng chức năng "ập" vào bắt quả tang cùng tang vật. Bại lộ trọn vẹn!
Nguồn: soha.vn
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bị can Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã bỏ túi 970 triệu đồng để "lo" cho 5 vụ án theo ý muốn của người đưi lộ. Vụ này liên quan đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (giờ đổi tên thành Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và nhiều đơn vị khác nữa.
Lần 1: 300 triệu bay màu không
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 3/2021 khi TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án khiến Công ty K-Homes rơi vào tình trạng thua kiện. Tháng 3/2022, ông Sơn qua trung gian là Dương Quốc Thi (nghề tự do), nhờ bị can Nguyễn Thị Minh Phương (lúc đó là Phó trưởng Phòng lưu trữ hồ sơ thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) lo việc kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án và hoãn thi hành.
Chị Phương này rủ luôn Phạm Việt Cường (khi đó là Chánh tòa Hình sự) vào cuộc. Deal xong, bên ông Sơn chuyển 300 triệu. Tiền đi qua tay Thi, rồi Phương nhận 290 triệu, cuối cùng Cường được 150 triệu.
Ngày 25/5/2022, ông Cường có ký thông báo giải quyết đơn. Nhưng gần 5 tháng sau, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng thông báo không có căn cứ kháng nghị. Ê chề, tiền phải trả lại hết!
Lần 2: 450 triệu + 600 triệu cũng… toang
Đầu tháng 9/2023, ông Sơn không chịu, tiếp tục gặp Lê Phước Thạnh (Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) đưi lên 450 triệu để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm.
Lần này có vẻ khả quan hơn khi ông Thạnh báo cáo lãnh đạo và được ký quyết định kháng nghị. Nhưng để vụ này "chốt deal" được thì phải nhờ thêm người khác. Thạnh rủ thêm Nguyễn Thị Nga (Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).
Chị Nga đòi 600 triệu và lại rủ thêm... Phạm Việt Cường (lúc này đã lên Phó Chánh án rồi nha). Nhưng lần này cũng không xong, tiền lại được trả về. Bực mình chưa!
Lần 3: 2,9 TỈ - lần này "drama" đỉnh cao!
Sau khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận kháng nghị, ông chủ K-Homes vẫn một lòng một dạ nhờ lại ông Thạnh. Thạnh lại nhờ Nga, Nga nhờ luật sư Nguyễn Ngọc Anh (Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật), và luật sư này rủ thêm Nguyễn Huy Cẩn (Phó Chánh tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, nay là TAND tỉnh Phú Thọ).
Lần này giá đã lên tận 1,5 tỉ (báo giá ban đầu của Cẩn), nhưng đến tay Nga thì đòi luôn 2 tỉ! Trong tháng 3/2024, Nga nhận đủ 2 tỉ và chuyển cho Ngọc Anh. Cuối tháng 4/2024, gặp nhau tại quán cà phê ở đường Núi Thành (Đà Nẵng), Nga còn đòi thêm 1 tỉ nữa, nhận trước 900 triệu.
Đầu tháng 5/2024, Ngọc Anh gặp Cẩn đưa 1,3 tỉ và hẹn sẽ đưa nốt phần còn lại khi có kết quả.
Plot twist: Tự tố giác rồi bị bắt quả tang!
Đến đầu tháng 8/2024, thấy không thấy kết quả gì từ TAND Tối cao, ông Sơn yêu cầu Nga trả tiền và... tự đi tố cáo lên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao luôn!
Trong khi đó, Nga cùng Thạnh và Ngọc Anh chuẩn bị 2,9 tỉ (tạm ứng từ Nga) mang đi trả. Nhưng đúng lúc hai bên đang giao nhận thì bị lực lượng chức năng "ập" vào bắt quả tang cùng tang vật. Bại lộ trọn vẹn!
Nguồn: soha.vn