GamerBunUwu
New member
Năm 1975, Bill Gates đã bỏ học Harvard năm ba để lập Microsoft – một quyết định từng gây sốc. Nhưng plot twist là điều này không phải thứ khiến ông hối hận nhất đâu nha!
Trong buổi gặp gỡ sinh viên Harvard, tỷ phú Bill Gates thổ lộ điều nuối tiếc cực kỳ nhất hồi sinh viên chính là... không đi chơi đủ nhiều mà cứ chôm chôm vào sách Ông ước gì khi đó mình đi tiệc nhiều hơn và học ít lại một tí.
Ông chủ Microsoft chia sẻ luôn: "Tôi đã miss rất nhiều thứ: Tôi chưa từng xem một trận bóng bầu dục, bóng rổ hay bất cứ môn thể thao nào khi còn ở Harvard". Xem mà thương luôn á
Chuyện là Danica Gutierrez - một bạn sinh viên năm hai của Harvard đang nhận học bổng Gates Millennium (quỹ học bổng do vợ chồng Gates lập để support sinh viên giỏi) đã hỏi ông một câu trong buổi Q&A.
Sau khi cảm ơn ông vì đã giúp mình có cơ hội học tại Harvard, Gutierrez hỏi thẳng: "Điều gì khiến ông hối tiếc vì đã làm hoặc đã không làm khi ở Harvard?"
Bill Gates trả lời: "Tôi ước mình hòa đồng hơn". Cả hội trường lập tức ồ lên vì quá shock trước câu trả lời này luôn
Sau đó, Bill Gates kể tiếp câu chuyện về việc Steve Ballmer - cựu CEO của Microsoft đã phải "ép" ông tham gia Fox Club - một câu lạc bộ danh giá của Harvard.
"Hồi đó tôi sống khá introvert và không hay tham gia hoạt động xã hội nên tôi còn chẳng biết các câu lạc bộ này tồn tại. Nhưng Steve Ballmer cứ khăng khăng rằng tôi cần phải ra ngoài giao lưu, đi sự kiện và uống với mọi người nhiều hơn. Trong khi tôi lại hay đến những sự kiện học thuật hơn".
Ballmer cũng học Harvard cùng thời với Gates nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Bạn ấy cực kỳ active trong các hoạt động xã hội luôn. Không chỉ là thành viên Fox Club và quản lý đội bóng, Ballmer còn là tác giả của hai ấn phẩm văn học ở trường nữa kìa
Gates chia sẻ đầy nuối tiếc: "Tôi ước mình quen nhiều người hơn. Khi còn ở Harvard, tôi chỉ focus vào học và đăng ký học siêu nhiều lớp".
Bill Gates không phải người thành công duy nhất nhìn lại tuổi trẻ và nhận ra rằng trải nghiệm các hoạt động cùng gặp gỡ nhiều người mới có lợi hơn việc biến mình thành "mọt sách" nhiều à
Amy Bohutinsky - CEO công ty môi giới bất động sản trực tuyến Zillow cũng chia sẻ: "Tôi ước thời đại học mình nhận ra rằng, cố trở thành người bạn muốn không quan trọng bằng những gì bạn học được qua trải nghiệm. Những công việc thú vị và thỏa mãn nhất sẽ có nhiều biến động, cơ hội tốt nhất chỉ đến với những ai luôn tò mò, cởi mở và chấp nhận thất bại"
Bạn cùng lớp không phải đối tượng duy nhất để kết giao ở đại học đâu nha. Diễn giả Laura Vanderkam từng học Princeton nói rằng bà ước mình kết nối với các diễn giả, giáo sư và cựu sinh viên nhiều hơn.
"Khi là sinh viên, bạn có cơ hội networking tuyệt vời. Mọi người luôn sẵn lòng trả lời thắc mắc và trao đổi với sinh viên theo cách họ sẽ không làm với người trưởng thành bình thường. Tôi ước mình chủ động hơn trong việc tiếp xúc với những người tôi muốn gặp trong và ngoài trường"
Đại học cũng cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều người từ các tầng lớp, hoàn cảnh và quan điểm khác nhau nữa đó.
Katherine W. Phillips - phó chủ tịch cấp cao tại Trường Kinh doanh Columbia viết trong tạp chí Scientific American năm 2014: "Việc tương tác với các cá nhân đa dạng giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn, có khả năng đưa ra nhiều quan điểm thay thế để đạt được sự đồng thuận chung"
Cuối cùng tỷ phú khẳng định: "Học đại học thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời. Bạn luôn có bạn bè xung quanh để trò chuyện vui vẻ 24/7 và các tiết học thì cực kỳ thú vị. Tôi ước khi đó mình có thể balance giữa học tập và các hoạt động xã hội hơn".
Lesson learned: Đừng chỉ cắm mặt vào sách, hãy đi chơi và giao lưu nhiều hơn nha mọi người ơi!
Nguồn: kenh14.vn