NgocGirl1726
New member
Nghe xong câu chuyện này mà thấy rợn người luôn á! Có một ông chú đã bị giam giữ hơn 40 năm trong một căn kho chỉ rộng gần 2m2 thôi, không có đèn không có máy sưởi gì hết, mà thời tiết ở Anh lạnh kinh khủng luôn nha mọi người ơi
Hiện giờ ông đã ngoài 60 tuổi rồi, mà hầu hết cuộc đời của ông lại trôi qua trong một căn nhà gỗ tối om tại công viên Hadrian's Caravan, phía bắc tỉnh Carlisle, nước Anh.
Tên tội phạm giam giữ ông chú là Peter Swailes Con, 56 tuổi. Đến ngày 18/01 vừa rồi, thằng này mới chịu nhận tội về hành vi bóc lột công nhân và bắt người làm nô lệ tại Toà án Carlisle Crown.
Trước đó nó còn bị tố cáo là đã cùng cha mình bóc lột người khác luôn. Nhưng cả hai đều chối bay chối biến hết. Vô đạo đức phết!
Sự thật chỉ được phơi bày vào ngày 03/10/2018 khi các anh cảnh sát ập vào khám xét công viên Hadrian's Caravan. Họ phát hiện ra một căn nhà kho gỗ màu xanh lá "tàn tạ" chỉ khoảng 2m2, có cái cửa sổ mà đóng còn không kín, lại không có máy sưởi gì hết trong cái thời tiết lạnh cóng của Anh luôn
Khi gõ cửa vào, họ tìm thấy ông chú nạn nhân. Ông kể là đã sống ở đây tận 40 năm trời! Phải làm việc trong các trang trại nhưng lương thì ít ỏi kinh khủng, chỉ 10 bảng Anh (hơn 300k VNĐ) một ngày thôi. Trời ơi, nghe mà tức á!
May mắn là giờ ông đã được chính phủ đưa vào Cơ chế Giới thiệu Quốc gia (NRM) và đang sống ở chỗ ở được hỗ trợ. Ông cũng được cam kết sẽ nhận được sự giúp đỡ thường xuyên để từ từ quay trở lại cuộc sống bình thường. Mong ông sẽ ổn thôi
Tên Swailes bị bắt vào tháng 4 năm 2019 và bị buộc tội cùng cha nó ép người khác làm nô lệ. Hiện tại thằng này đang được tại ngoại và sẽ ra toà tuyên án vào ngày 04/02 tới. Còn ông già của nó thì đã qua đời năm ngoái trước khi kịp ra hầu toà.
Nguồn: soha.vn