Ông chủ BĐS Trung Quốc bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 triệu USD, kết cục thương tâm ở Campuchia

Một vụ án gây shock tại Campuchia khi giám đốc công ty bất động sản người Trung Quốc bị bắt cóc ngay tại chung cư, gia đình nhận tin nhắn đòi 2 triệu USD nhưng cuối cùng chỉ nhận được tin dữ

Nạn nhân là ông Yang Weixin, 53 tuổi, đang sống ở tầng 19 một chung cư tại quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh. Ông đang làm giám đốc một công ty bất động sản khá lớn.

Theo Khmer Times đưa tin, khoảng 10h30 sáng ngày 30/5, một anh tài xế xe tải 37 tuổi lái xe vào bãi đất trống cạnh đường 217 ở quận Dangkao để đỗ. Không ngờ tại đây, anh phát hiện một chiếc Toyota Prius màu trắng đang đậu, bên trong có người đàn ông nằm ở hàng ghế sau.

Ban đầu anh tài xế nghĩ người này bất tỉnh nên mở cửa xe kiểm tra. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh hoảng hốt - nạn nhân đã tử vong, trong xe toàn máu và anh lập tức báo công an

7a96e2ecffb016319172.jpg


Báo Kohsantepheap Daily cho hay ông Yang được xác định mất tích từ tối 29/5. Qua check camera an ninh tại chung cư, cảnh sát phát hiện khoảng 20h16 cùng ngày, 3 gã đàn ông bí ẩn đã khống chế nạn nhân ngay tại bãi đậu xe, ép ông lên ô tô rồi chuồn luôn

Drama thực sự bắt đầu từ đây! Vợ nạn nhân kể lại rằng vào khoảng 3h sáng 30/5, điện thoại của chồng bà gửi tin nhắn yêu cầu gia đình trả 2 triệu USD tiền chuộc. Nhóm bắt cóc liên tục nhắn tin gây áp lực trong nhiều giờ liền.

Đến 8h47, nhóm này gửi tin nhắn: "Mọi chuyện dừng lại ở đây" rồi mất hút luôn. Khoảng 11h30 cùng ngày, người vợ nhận được thông báo từ cảnh sát xác nhận chồng bà đã qua đời

Khám nghiệm hiện trường cho thấy bên trong và bên ngoài xe có đầy đồ vật khả nghi: 2 con dao dính máu, giấy ăn và băng keo có vết máu, dây rút nhựa, gối, tất cùng nhiều chai nước.

Kết quả pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân có nhiều thương tích nghiêm trọng, từng bị đánh đập, đâm và tra tấn. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt thở Vụ án đang được điều tra theo hướng giết người có chủ ý.

Theo lời khai của người vợ, chồng bà từng có mâu thuẫn nợ nần với một công dân Trung Quốc khác sau một vụ làm ăn thất bại từ năm 2014. Đến tận năm 2025, người này vẫn còn tìm đến để đòi tiền.

Hiện tại cảnh sát Campuchia đang làm rõ liệu mâu thuẫn kinh doanh kéo dài nhiều năm này có liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại ông Yang hay không

ca145501a2ba8d4b02e4.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top