NaDethuong
New member
Ờ thì ra là vậy! Theo tin từ Daily Mail, ông chủ người Mỹ của Pháo thủ đã ra tay "phũ" với mấy ông đại gia Trung Đông, từ chối bán Arsenal dù được trả tận 1.5 tỷ bảng
Chuyện là hôm qua, Arsenal đã liên lạc với ông chủ Kroenke (đang ngồi chơi xơi nước bên Mỹ) về việc có nhà đầu tư Trung Đông muốn mua CLB với giá 1.5 tỷ bảng. Và Kroenke đã thẳng thừng nói không, khẳng định muốn gắn bó lâu dài với Pháo thủ thành London chứ không phải deal nào cũng nhận đâu nhé!
Tính sơ sơ thì nếu bán Arsenal với giá 1.5 tỷ bảng, tỷ phú Kroenke (đang nắm 66.831% cổ phiếu) sẽ bỏ túi 1 tỷ bảng, lời tận 400 triệu bảng so với 600 triệu bảng ban đầu bỏ ra mua cổ phiếu. Ngon nghẻ phải không nào?
Tuy nhiên, việc ông ấy từ chối được coi là khá... khôn khéo đấy. Vì các nhà đầu tư Trung Đông vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức gì cả. Mà ai cũng biết mua bán thì phải mặc cả chứ, động thái này của Kroenke nhiều khả năng là chiêu "thả con săn sắt" để kéo giá lên cao thêm đó
Còn nếu thực sự không bán Arsenal thì tỷ phú Kroenke cũng chẳng phải lo lắng gì về tài chính của Pháo thủ đâu. CLB thành London vừa công bố lãi trong nửa năm tài chính mới lên tới 17.8 triệu bảng luôn. Hiện tại quỹ còn tới 123.3 triệu bảng tiền mặt và vừa ký tiếp hợp đồng với Emirates (đối tác cũ) trị giá 150 triệu bảng/5 năm nữa. Nói chung là vẫn giàu sụ dù đá có hơi... tệ
Nguồn: soha.vn