CuaNgok2691
New member
Không muốn team nhà mình tiếp tục drama nội bộ như thời HLV Mourinho, ông chủ Abramovich quyết tâm dùng "tay sắt" để dẹp loạn rồi đây!
Sau khi bổ nhiệm Guus Hiddink ngồi ghế nóng tại Chelsea thay Mourinho, ông trùm Abramovich vẫn chưa an tâm được tí nào.
Vị tài phiệt người Nga lo sợ những "sóng gió ngầm" sẽ tiếp tục làm náo loạn phòng thay đồ khi mà dàn sao ở đây nổi tiếng là khó bảo lắm luôn!
Hiddink tuy là HLV tài năng và nhiều kinh nghiệm nhưng lại có tính cách mềm mỏng, dễ tính - không hợp với việc "dẹp loạn" tại Stamford Bridge chút nào.
Những mầm mống bất ổn bắt đầu lộ rõ ngay ở trận hòa 2-2 trước West Brom mới đây.
Hiddink đã cực kỳ tức giận khi đổ lỗi cho trọng tài và "dằn mặt" một số ngôi sao như Eden Hazard, Diego Costa và Fabregas...
Những cầu thủ kể trên cũng chính là những "drama queen" gây mất ổn định từ thời Mourinho trước đây. Ngửi thấy mùi không ổn, tỷ phú Abramovich đã cắt luôn kỳ nghỉ ở Caribbean để bay về London ngay lập tức!
Theo tờ The Sun, một trợ lý "bí ẩn" của ông chủ người Nga cho biết ông ấy đang rất bực mình và yêu cầu họp khẩn với ban lãnh đạo, đòi xem toàn bộ báo cáo chi tiết về những drama vừa qua.
"Ông ấy muốn đội bóng quay lại đường ray chiến thắng ngay. Dù Chelsea chưa thua nhưng tinh thần thi đấu của các học trò khiến tỷ phú Abramovich không hài lòng tí nào.
Ông ấy muốn trực tiếp tham gia vào một số khâu quản lý đội bóng luôn", nguồn tin tại Chelsea chia sẻ trên tờ The Sun.
"Ông ấy cũng đã nói chuyện với HLV Hiddink về các mục tiêu chuyển nhượng ngắn hạn lẫn dài hạn. Abramovich không muốn xảy ra tình trạng loạn như trước nữa. Ai không hợp sẽ phải xách vali ra đi thôi!", nguồn tin này tiết lộ thêm.
Rõ ràng là ở thời điểm này, Abramovich đang muốn áp dụng "kỷ luật sắt" tại Stamford Bridge để "gò" các ngôi sao của đội bóng vào khuôn khổ cho ra hồn!
Nguồn: soha.vn