PandaGirl2552
New member
Nghĩ mà tức á! Ông chú 70 tuổi chỉ muốn sửa chỗ dột nước cho nhanh, ai ngờ gặp phải "băng nhóm" thợ mạng rồi phải móc hầu bao 25 triệu. Chưa hết, sau khi sửa xong thì... hỏng luôn, gọi điện lên CSKH thì bị đòi tiền thêm mới chịu sửa lại. Ối trời ơi!
Câu chuyện drama này xảy ra với ông Đổng, 70 tuổi, đang sống một mình ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hàng xóm tầng dưới báo nhà ông bị dột nước, nên ông đã thuê thợ sửa và phải chi tới 7.000 tệ (tương đương 25 triệu đồng) để "khắc phục". Về sau, ông Đổng mới giật mình khi xem tin tức rằng kiểu "sửa chữa nhanh" này có thể là trò lừa đảo luôn á!
Ông Đổng đang sở hữu một căn hộ trên tầng 7 tại một tòa chung cư. Con cái đi làm xa hết, vợ mất sớm nên giờ chỉ có mình ông ở đó thôi. Khu vực bếp nhà ông nằm ngay phía trên ban công của hàng xóm tầng dưới. Gần đây người hàng xóm báo là bếp ông bị dột, nước thấm xuống ban công nhà họ rồi.
Ban quản lý chung cư sau khi check thì đưa ra phương án là phải đập gạch để tìm chỗ rò rỉ, sau đó mới sửa được. Ông Đổng nghe xong thấy rắc rối vãi nên... lên mạng tìm công ty sửa chữa cho nhanh. Đăng ký trên một trang quảng cáo xong thì chẳng mấy chốc đã có thợ tới tận nhà luôn.
"Anh ta kiểm tra một lúc rồi nói là sửa dễ lắm, không cần đập gạch hay tháo ban công gì đâu, chỉ cần sửa ở nhà tầng 6 thôi. Tôi nghe xong thấy hợp lý quá nên đồng ý ngay" - Ông Đổng chia sẻ.
Ông cho biết thêm, lúc đó thợ nói không cần tìm chỗ dột, chỉ cần đục lỗ và bơm keo lên phía trên ban công tầng 6 là xong, ez game!
Trước khi bắt đầu đục lỗ và bơm keo, người thợ báo giá nửa cân keo là 180 tệ (tương đương 643 nghìn đồng). Ông Đổng nghĩ bụng giá hơi mắc nhưng chắc cũng không tốn nhiều keo lắm đâu. Nhưng rồi khi thợ làm xong, ông suýt ngã quỵ luôn!
"Làm có một lúc mà dùng hơn 20 cân keo, báo giá hơn 8.000 tệ (tương đương 28,6 triệu đồng) khiến tôi choáng váng hẳn người. Tôi thực sự không nghĩ anh ta sẽ dùng nhiều keo như vậy, sau một hồi mặc cả chỉ hạ được xuống 7.000 tệ (tương đương 25 triệu đồng)" - Ông Đổng kể lại.
Plot twist là đến hôm sau, trong khi nhà hàng xóm tầng dưới hết dột thì... bếp nhà ông lại bắt đầu rò rỉ nước. Bruh!
Công ty lúc đầu còn hứa bảo hành 10 năm cơ đấy, nhưng khi ông liên hệ với CSKH thì nhận được câu trả lời khiến ông tức lắm luôn.
"Họ bảo tôi hoàn lại tiền mặc cả lúc trước rồi mới cử người khác tới sửa lại cho" - Ông Đổng bức xúc.
Ông cho biết thợ sửa không có quần áo bảo hộ gì cả, hợp đồng cũng chưa ký, điều ông mong muốn nhất lúc đó chỉ là không phải đập gạch mà vẫn sửa được chỗ dột thôi.
Sự thật phũ phàng là hiện nay các công ty sửa chữa chống thấm chuyên nghiệp không còn dùng phương pháp đục lỗ, bơm keo kiểu xưa nữa rồi. Họ dùng thiết bị hiện đại để dò tìm chỗ dột rồi mới sửa. Thêm nữa, giá keo trên thị trường chỉ 4 tệ (tương đương 14,3 nghìn đồng)/nửa cân thôi, và chỗ dột nhà ông Đổng cũng không cần tới 20 cân keo đâu. Nhưng mà khi ông biết được sự thật thì đã muộn rồi. Sad quá!
Trong vài năm gần đây, Hiệp hội Người tiêu dùng Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo đặc biệt cho người tiêu dùng rồi nè: Bên cạnh việc lợi dụng tâm lý người già thích giá rẻ và dịch vụ tiện lợi, mọi người nên cẩn thận với các dịch vụ quảng cáo không rõ nguồn gốc trên mạng. Đồng thời phải giữ được lý trí, tốt nhất nên hỏi ý kiến người thân, đừng nghe theo lời hứa suông của người bán hàng, nếu có vấn đề xảy ra sẽ giảm thiểu được thiệt hại nhé!
Nguồn: soha.vn