Min2k85655
New member
Chuyện drama ở Trung Quốc này nghe mà chỉ biết "ơ kìa" Gia đình một ông chú 66 tuổi đã kiện cả nhân tình và khách sạn sau khi ông này đột ngột qua đời trong lúc... hẹn hò ngoại tình.
Tòa án vừa ra phán quyết buộc người tình phải bồi thường 62.000 nhân dân tệ (tầm 228 triệu đồng) cho gia đình. Nghe thì ít nhưng drama thì nhiều lắm nha các bạn!
Theo Hongxing News, ông Chu (66 tuổi) đã qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính sau khi ân ái với bà Trang - nhân tình của mình tại một khách sạn ở huyện Bình Nam (Quảng Tây, Trung Quốc) hôm 14/7/2024.
Vợ và con trai ông Chu sau đó đã khởi kiện cả người tình lẫn khách sạn vì "không cứu sống ông", đòi bồi thường 550.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) luôn. Tòa án sau đó cộng thêm 70.000 nhân dân tệ (khoảng 257 triệu đồng) chi phí tang lễ, nâng tổng số tiền yêu cầu lên 620.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng) trước khi ra phán quyết cuối cùng.
Plot twist: Họ là "tình đầu"
Hoá ra Chu và Trang từng là đồng nghiệp trong một nhà máy từ thập niên 80. Sau nhiều năm không gặp, hai người "tái hợp" tại một bữa tiệc vào năm 2023. Ngày 24/7/2024, Chu đặt phòng khách sạn và gọi Trang đến.
Phút giây định mệnh
Theo lời khai của bà Trang, sau khi ân ái xong thì cả hai ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bà phát hiện ông Chu không còn thở nữa. Nghĩ rằng ông đã chết, bà Trang hoảng loạn và bối rối, không biết phải làm gì.
Đây là phần gây tranh cãi nhất: Do bản thân bị cao huyết áp, bà vội về nhà uống thuốc rồi mới quay lại khách sạn sau khoảng một giờ Khi trở lại, bà nhờ nhân viên khách sạn mở cửa phòng và phát hiện ông Chu vẫn nằm bất động. Nhân viên lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Các bác sĩ sau đó xác nhận ông Chu đã tử vong.
Tòa án nói gì?
Kết quả điều tra cho thấy ông Chu vốn mắc bệnh cao huyết áp và từng bị đột quỵ rồi. Tòa án nhận định cái chết của ông chủ yếu do bệnh nền. Tuy nhiên, việc bà Trang bỏ đi đã làm lỡ "golden hour" - thời điểm cấp cứu quan trọng nhất. Vì vậy, bà bị xem là có trách nhiệm thứ yếu.
Ngoài ra, tòa còn nhấn mạnh hành vi ngoại tình của Trang với Chu - một người đã có gia đình - là vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục (cái này thì đúng rồi ).
Phán quyết cuối cùng:
Tòa án tuyên bà Trang phải bồi thường cho gia đình ông Chu 10% số tiền yêu cầu, tương đương 62.000 nhân dân tệ (khoảng 228 triệu đồng).
Còn khách sạn thì được "tha" vì cái chết xảy ra trong phòng riêng chứ không phải khu vực công cộng, nên không có trách nhiệm bồi thường.
Câu chuyện này chắc sẽ còn gây tranh cãi dài dài... Nhưng mà bài học rút ra là: đừng làm điều gì sai trái, và nếu có ai đó gặp nguy hiểm thì phải gọi cấp cứu ngay chứ đừng hoảng loạn nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn
Tòa án vừa ra phán quyết buộc người tình phải bồi thường 62.000 nhân dân tệ (tầm 228 triệu đồng) cho gia đình. Nghe thì ít nhưng drama thì nhiều lắm nha các bạn!
Theo Hongxing News, ông Chu (66 tuổi) đã qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính sau khi ân ái với bà Trang - nhân tình của mình tại một khách sạn ở huyện Bình Nam (Quảng Tây, Trung Quốc) hôm 14/7/2024.
Vợ và con trai ông Chu sau đó đã khởi kiện cả người tình lẫn khách sạn vì "không cứu sống ông", đòi bồi thường 550.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) luôn. Tòa án sau đó cộng thêm 70.000 nhân dân tệ (khoảng 257 triệu đồng) chi phí tang lễ, nâng tổng số tiền yêu cầu lên 620.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng) trước khi ra phán quyết cuối cùng.
Plot twist: Họ là "tình đầu"
Hoá ra Chu và Trang từng là đồng nghiệp trong một nhà máy từ thập niên 80. Sau nhiều năm không gặp, hai người "tái hợp" tại một bữa tiệc vào năm 2023. Ngày 24/7/2024, Chu đặt phòng khách sạn và gọi Trang đến.
Phút giây định mệnh
Theo lời khai của bà Trang, sau khi ân ái xong thì cả hai ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bà phát hiện ông Chu không còn thở nữa. Nghĩ rằng ông đã chết, bà Trang hoảng loạn và bối rối, không biết phải làm gì.
Đây là phần gây tranh cãi nhất: Do bản thân bị cao huyết áp, bà vội về nhà uống thuốc rồi mới quay lại khách sạn sau khoảng một giờ Khi trở lại, bà nhờ nhân viên khách sạn mở cửa phòng và phát hiện ông Chu vẫn nằm bất động. Nhân viên lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Các bác sĩ sau đó xác nhận ông Chu đã tử vong.
Tòa án nói gì?
Kết quả điều tra cho thấy ông Chu vốn mắc bệnh cao huyết áp và từng bị đột quỵ rồi. Tòa án nhận định cái chết của ông chủ yếu do bệnh nền. Tuy nhiên, việc bà Trang bỏ đi đã làm lỡ "golden hour" - thời điểm cấp cứu quan trọng nhất. Vì vậy, bà bị xem là có trách nhiệm thứ yếu.
Ngoài ra, tòa còn nhấn mạnh hành vi ngoại tình của Trang với Chu - một người đã có gia đình - là vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục (cái này thì đúng rồi ).
Phán quyết cuối cùng:
Tòa án tuyên bà Trang phải bồi thường cho gia đình ông Chu 10% số tiền yêu cầu, tương đương 62.000 nhân dân tệ (khoảng 228 triệu đồng).
Còn khách sạn thì được "tha" vì cái chết xảy ra trong phòng riêng chứ không phải khu vực công cộng, nên không có trách nhiệm bồi thường.
Câu chuyện này chắc sẽ còn gây tranh cãi dài dài... Nhưng mà bài học rút ra là: đừng làm điều gì sai trái, và nếu có ai đó gặp nguy hiểm thì phải gọi cấp cứu ngay chứ đừng hoảng loạn nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn