Ông chú 65 tuổi phá sản khởi nghiệp KFC: 1009 lần "ăn hành" mới có ngày bung lụa

NaiTutu

New member
Câu chuyện "từ 0 lên ngôi" của bác Sanders - cha đẻ KFC chứng minh: Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ nha! ✨

6ba920ac4930e1c36dd6.jpg


Ai mà chẳng biết KFC - chuỗi gà rán đình đám nhất quả đất này đúng không nè? Nhưng không phải ai cũng biết câu chuyện "đời không như là mơ" của Đại tá Harland Sanders (1890-1980) - người đã dựng nên "đế chế gà rán" này. Không chỉ nổi tiếng vì công thức gà rán đỉnh của chóp chinh phục cả thế giới, hành trình đầy gian nan của ông còn là nguồn motivation cực mạnh cho biết bao người!

871449b68a316cb555e8.jpg


**Cuộc đời "lên voi xuống chó" của huyền thoại KFC**

Harland David Sanders sinh năm 1890 trong một gia đình nghèo ở bang Indiana (Mỹ). Bố mất lúc 5 tuổi, mẹ phải làm lụng vất vả nuôi lũ trẻ. Là anh cả, Sanders phải gánh vác trách nhiệm chăm em từ bé tí xíu. Chính vì thế mà ngay từ nhỏ, ông đã thành "master chef" chẳng kém gì người lớn luôn á! ‍

16 tuổi, Sanders bỏ nhà đi làm kiếm sống. Ông làm giả giấy tờ để nhập ngũ nhưng bị đuổi sau 1 năm. Sau đó làm công nhân đường sắt cũng bay màu vì... ẩu đả với đồng nghiệp Trong thời gian làm ở công ty đường sắt, Sanders còn đi học luật với mơ ước tìm công việc văn phòng. Nhưng sự nghiệp luật sư cũng "toang" vì lại... đánh nhau với người khác nữa rồi!

a35f1537a2eca1ddfff1.jpg


Về quê, Sanders chuyển sang bán bảo hiểm. Nhưng công việc này cũng chỉ kéo dài vài năm vì thái độ "không chịu nghe lời sếp". Dù thất bại liên tục, chàng trai Harland Sanders vẫn cứng đầu và không bao giờ chịu bỏ cuộc!

Năm 1920, ông khởi nghiệp lần đầu mở công ty đóng thuyền. Không hiệu quả thì chuyển sang làm bóng đèn nhưng cũng chẳng cạnh tranh nổi với đối thủ.

Sống cuộc đời "bấp bênh" mãi, đến 40 tuổi Sanders quyết tâm bỏ hết, đến trạm tàu mở sạp bán gà. Dù đồ ăn ngon xuất sắc nhưng ông lại bị đuổi vì... cãi nhau ầm ĩ với đối thủ 4 năm sau, ông dồn hết tiền mở nhà nghỉ và cuộc sống tưởng chừng đã ổn định hơn.

d1dbbe267145d5123b50.jpg


**1.009 lần "ăn cú lừa" với gà rán KFC**

Năm 1950, Chiến tranh thế giới thứ hai và suy thoái kinh tế Mỹ khiến nhà nghỉ của Sanders phá sản. Ở tuổi 60, ông vỡ nợ tan tành. Cuối cùng, chỉ còn đúng tờ séc 105 USD tiền trợ cấp xã hội thôi

Nhưng thay vì "nằm xuống cho đời đạp", ở tuổi 60 Sanders vẫn giữ nguyên "lửa" tuổi trẻ và làm lại từ đầu! Ông có một công thức gà rán riêng tên "Kentucky Fried Chicken" (gà rán Kentucky - bang mà ông sống). Ôm mộng cung cấp gà rán cho các chuỗi thức ăn nhanh, ông kiên trì gõ cửa từng nhà hàng, từng đối tác và trổ tài nấu gà ngay trước mặt họ để mời hợp tác.

Tổng cộng, Harland Sanders đã bị từ chối tới tận **1.009 lần** đó! Đến lần thứ 1.010, ông mới nhận được cái gật đầu đầu tiên. Cứ kiên trì mãi, ông dần dần ký được nhiều hợp đồng hơn. Đến năm 1964, ở tuổi 75, nhà sáng lập KFC đã có hơn 600 cửa hàng nhượng quyền gà rán khắp nước Mỹ!

9f74780a5366f6ea5a69.png


a2d41d26abba8bd164d2.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top