Ông chú 48 tuổi trông "ngoan" dụ bé gái 12 tuổi làm chuyện không ai ngờ để kiếm tiền ăn vặt

Teena21aa39f

New member
c2f73817d927f513b491.jpg


Ai nhìn vào Nguyễn Văn Khải (48 tuổi) ở ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đều thấy vẻ ngoài nghiêm túc và đứng đắn. Nhưng không ai ngờ được ông ta lại dụ cháu gái 12 tuổi hàng xóm làm chuyện không thể chấp nhận được ngay giữa ban ngày luôn á!

**Hành động khiến ai cũng phẫn nộ của gã đàn ông "tưởng ngoan"**

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào 18h ngày 27-11, cháu Nguyễn Thị H (12 tuổi), cũng ở ấp Tán Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu được nghỉ học nên hôm đó đi chơi ở nhà bạn bên ấp Tân Đông, chơi mãi đến chiều tối mới định về.

Chiều hôm đó cháu H được bố mẹ bạn mời ở lại ăn tối, ngủ lại chơi luôn sáng mai rồi về. Nhưng sợ chị ở nhà lo (vì cả ngày đi chưa báo với gia đình), nên cháu H xin phép về trước.

Đúng lúc đó, ông Khải đi thăm rẫy cao su về, thấy cháu H đang đi bộ. Trong ánh đèn xe máy mờ mờ nhưng ông Khải vẫn nhận ra cháu H vì trước đó ông ta và cháu H đã có quan hệ với nhau rồi (sốc luôn á! ).

Thấy trời tối, đường vắng người qua lại, lại có sẵn căn chòi canh giữ cao su bên đường, ông Khải chạy xe máy theo dụ dỗ và nói những lời ngọt ngào.

Sau vài câu "thính" của gã yêu râu xanh, cháu H không về nhà nữa mà đi theo ông Khải, hai người quay ngược xe máy chạy vào rẫy cao su luôn.

Đến căn chòi trong rẫy, ông Khải ôm cháu H ngồi tâm sự. Một lúc sau, cháu H lo lắng sợ chị mong, cộng thêm trời tối sợ ma nên đòi về nhưng ông Khải không cho.

Ông Khải dụ dỗ nếu cho quan hệ sẽ thưởng thêm 10 nghìn đồng (wtf?! ). Được "thưởng" thêm tiền nên cháu H ngoan ngoãn nghe theo ông Khải.

Đúng lúc ông Khải cởi quần áo cháu H ra để làm chuyện đồi bại thì ông Lê Công Uẩn (43 tuổi) trên đường về, đi qua căn chòi trong rẫy cao su, phát hiện một chiếc xe máy dựng bên đường, cạnh đó là chiếc xe đạp. Ông Uẩn nghĩ là xe của công nhân đi trực đêm nên không để ý.

Đi được vài chục mét, ông nghe tiếng trẻ con la hét trong căn chòi. Ông cứ nghĩ bố mẹ dẫn con vào rẫy, con quậy nên bị đánh. Sợ có chuyện không ổn nên ông Uẩn quay lại xem.

Ông sững người khi thấy ông Khải và cháu H không mảnh vải che thân . Ngay lúc đó, ông Khải van xin ông Uẩn giữ kín chuyện này, nếu nói ra thì ông ta mất mặt, không dám nhìn bà con hàng xóm.

Không chịu đựng được hành vi đó của gã đầu bạc dám dụ đứa bé mới 12 tuổi để hại đời, ông liền gọi điện cho CA xã Tân Hưng báo cáo vụ việc. Nhận được tin báo, CA xã Tân Hưng có mặt tại hiện trường và mời người liên quan về làm việc.

5dc3f6a1ef20ac510ca7.jpg


**Chiêu trò dụ dỗ kiểu... không thể chấp nhận**

Được biết cháu Nguyễn Thị H là con thứ hai trong gia đình chị Tuyền và anh Lâm. Do cuộc sống gia đình khó khăn nên bố mẹ cháu H quanh năm suốt tháng đi làm mướn ở nhiều nơi để kiếm sống. Cháu H ở nhà cùng với người chị họ.

Cháu H còn nhỏ nên suốt ngày quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng ghé nhà gia đình ông bà nội, ngoại để chơi.

Biết được bố mẹ cháu H thường xuyên vắng nhà, thấy cháu H tuy 12 tuổi nhưng ra dáng thiếu nữ nên ông Khải có ý đồ xấu, mỗi lần sang nhà đều mua kẹo cho cháu H.

47aa1c1a09f3dd1f3df4.jpg


Chị Nguyễn Thị Linh (23 tuổi) chị họ cháu H tâm sự: "Lúc trước cứ nghĩ ông Khải thương hoàn cảnh gia đình cháu H nên mới hay mua quà cho cháu. Những lúc rảnh ông Khải qua chở bé đi học và đón cháu về nữa.

Cứ nghĩ là ông ta thương con bé như con, như cháu nên mới làm vậy. Có lúc ông Khải chở bé đi đâu tôi cũng không biết, về hỏi thì cháu bảo đi chơi rồi được cho tiền mua kẹo, nghĩ chuyện tốt nên tôi không hỏi nhiều làm gì.

Nhìn bề ngoài cháu cũng không có biểu hiện gì, do bận công việc nên tôi không quan tâm cháu nhiều, giờ chuyện lỡ như thế này... nghĩ mà thương cho đứa cháu tội nghiệp".

"Sợ hành động ở nhà sẽ bị phát hiện nên nhiều lần ông Khải đã chở bé đi chỗ khác để thực hiện hành vi đồi bại. Thấy quan hệ với cháu H một cách dễ dàng, những lần sau ông ta cứ thế quan hệ với cháu H.

Mỗi lần quan hệ ông ta đều cho cháu H 30 nghìn đồng để mua kẹo, tiêu xài và để bịt miệng cháu không cho cháu tiết lộ hành vi của ông ta với bất kỳ ai (quá đáng luôn á! ).

Theo cháu H, ông Khải nhiều lần tới nhà cháu muốn làm chuyện không đẹp tại nhà, nhưng sợ bị phát hiện nên mới chở cháu đi xa để mọi người không biết. Cũng may nhờ chú Uẩn phát hiện sớm chứ không biết bao giờ chúng tôi mới biết sự việc", chị Linh nghẹn ngào.

Khi sự việc được phát hiện thì gia đình ông Khải luôn đóng cửa, không tiếp xúc với ai. Giờ đây, dự định làm đám cưới cho đứa con trai đầu lòng của gia đình cũng phải ngừng lại vì tai tiếng "hiếp dâm trẻ em" của ông.

Ông Hảo (74 tuổi) hàng xóm nhà ông Khải cho biết: "Vợ ông Khải thường xuyên đi làm ăn xa, lâu lâu mới về một lần, ông ở nhà một mình chăm sóc mấy ha cao su để kiếm thêm thu nhập. Về chuyện ngoại tình hay gì đó của ông Khải tôi không hề nghe tới.

Giờ đây, khi nghe tin, chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi sao ông Khải lại hành động như vậy, giờ không những mang tiếng xấu cho ông mà cả vợ và hai đứa con của ông thấy xấu hổ không dám bước chân ra khỏi nhà vì chuyện của ông.

**Thừa nhận hành vi phạm tội**

Trao đổi với PV, theo ông Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng CA xã Tán Hưng: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, CA huyện Tân Châu cũng đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai nhân chứng.

Sau nhiều giờ truy xét, Nguyễn Văn Khải đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, hiện CA xã đã chuyển hồ sơ lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết".





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top