Thủ môn già nhất World Cup 2026 - Vozinha vừa viết nên câu chuyện cổ tích cho Cape Verde nhưng lại đang... thất nghiệp không à? Nghịch lý kinh hoàng!
Nói về những câu chuyện cổ tích tại World Cup thì năm nay phải kể đến anh Vozinha - thủ môn 40 tuổi của Cape Verde. Bác này vừa bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh, vừa phải đối mặt với thực tế cay đắng: 2 ngày nữa anh ấy sẽ... không có việc làm luôn Hợp đồng với CLB GD Chaves ở giải hạng hai Bồ Đào Nha hết hạn ngày 30/6 và không được gia hạn rồi.
Nhưng mà plot twist ở chỗ, việc không có CLB tập luyện chẳng làm anh chú này nao núng tí nào! Cape Verde nằm ở bảng H - "bảng tử thần" với toàn hảo thủ, ai cũng nghĩ họ chỉ là đội "lót đường" thôi. Thế mà không ngờ Vozinha lại bùng nổ đến mức không tưởng luôn
Ngay trận đầu tiên gặp đương kim vô địch châu Âu - Tây Ban Nha, ông chú 40 tuổi này đã khiến hàng công siêu khủng với Lamine Yamal, Pedri phải bó tay. 7 pha cứu thua thần thánh giúp Cape Verde cầm hòa 0-0 và Vozinha ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" Một cầu thủ tự do mà chơi xịn thế này thì ai chịu nổi!
Momentum từ trận đấu đầu tiên tiếp tục lan tỏa. "Những chú cá mập xanh" (tên gọi của đội tuyển Cape Verde đó) liên tiếp cầm hòa Uruguay đầy ngôi sao với tỷ số 2-2, rồi hòa chiến thuật 0-0 trước Saudi Arabia. Kết quả: 3 trận bất bại, quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi Tây Phi chính thức lọt vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng! Ai ngờ được đúng không?
Khi tiếng còi kết thúc lượt trận cuối vang lên, Vozinha đã sụp xuống mặt cỏ và khóc nức nở. Từ một cầu thủ sắp thất nghiệp, anh giờ trở thành người hùng dân tộc và biểu tượng cho tinh thần vượt khó trên toàn cầu. Câu chuyện của ông chú thủ môn 40 tuổi thất nghiệp đang là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất World Cup năm nay luôn
Ở vòng 1/16 sắp tới, Cape Verde sẽ phải đụng độ với... Argentina của Messi đó các bạn ơi Nghe thì sợ thật, nhưng với Vozinha đứng sau lưng và tinh thần "không còn gì để mất", đội bóng tí hon này sẵn sàng viết tiếp câu chuyện thần thoại rồi!
Nguồn: soha.vn
Nói về những câu chuyện cổ tích tại World Cup thì năm nay phải kể đến anh Vozinha - thủ môn 40 tuổi của Cape Verde. Bác này vừa bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh, vừa phải đối mặt với thực tế cay đắng: 2 ngày nữa anh ấy sẽ... không có việc làm luôn Hợp đồng với CLB GD Chaves ở giải hạng hai Bồ Đào Nha hết hạn ngày 30/6 và không được gia hạn rồi.
Nhưng mà plot twist ở chỗ, việc không có CLB tập luyện chẳng làm anh chú này nao núng tí nào! Cape Verde nằm ở bảng H - "bảng tử thần" với toàn hảo thủ, ai cũng nghĩ họ chỉ là đội "lót đường" thôi. Thế mà không ngờ Vozinha lại bùng nổ đến mức không tưởng luôn
Ngay trận đầu tiên gặp đương kim vô địch châu Âu - Tây Ban Nha, ông chú 40 tuổi này đã khiến hàng công siêu khủng với Lamine Yamal, Pedri phải bó tay. 7 pha cứu thua thần thánh giúp Cape Verde cầm hòa 0-0 và Vozinha ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" Một cầu thủ tự do mà chơi xịn thế này thì ai chịu nổi!
Momentum từ trận đấu đầu tiên tiếp tục lan tỏa. "Những chú cá mập xanh" (tên gọi của đội tuyển Cape Verde đó) liên tiếp cầm hòa Uruguay đầy ngôi sao với tỷ số 2-2, rồi hòa chiến thuật 0-0 trước Saudi Arabia. Kết quả: 3 trận bất bại, quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi Tây Phi chính thức lọt vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng! Ai ngờ được đúng không?
Khi tiếng còi kết thúc lượt trận cuối vang lên, Vozinha đã sụp xuống mặt cỏ và khóc nức nở. Từ một cầu thủ sắp thất nghiệp, anh giờ trở thành người hùng dân tộc và biểu tượng cho tinh thần vượt khó trên toàn cầu. Câu chuyện của ông chú thủ môn 40 tuổi thất nghiệp đang là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất World Cup năm nay luôn
Ở vòng 1/16 sắp tới, Cape Verde sẽ phải đụng độ với... Argentina của Messi đó các bạn ơi Nghe thì sợ thật, nhưng với Vozinha đứng sau lưng và tinh thần "không còn gì để mất", đội bóng tí hon này sẵn sàng viết tiếp câu chuyện thần thoại rồi!
Nguồn: soha.vn