Chắc anh chồng này cũng không biết nếu gặp tình huống đó thì mình phải xử sao nữa đúng không?
Thời điểm chuẩn bị lâm bồn, các mẹ hay nghĩ gì? Chắc chắn là mong được gặp con, thấy bé chào đời khoẻ mạnh và bản thân vượt qua được cơn đau "tận thế" này rồi! Nhưng các mẹ có bao giờ tự hỏi lúc đó chồng mình đang nghĩ gì không nhỉ?
Mới đây, trên MXH có một chị vợ đăng story khiến netizen vừa cười vừa xót:
"Mấy lần vợ định hỏi ông ấy đã có quyết định chưa, sợ vào viện cuống quá không kịp hỏi google hay sao mà tra sớm thế. Đấy, các bà cứ tìm đâu người biết lo xa, chu đáo như này chắc cả nước có một thôi nhá.
Đây là câu chuyện nhà em thật 100%, vừa cảm động lẫn cảm lạnh, mong mọi người vui vẻ không quạu để mẹ con em sắp tới đi đẻ được vui vẻ và thuận lợi".
Nhìn history search của ông chồng với dòng chữ "cứu mẹ hay cứu con khi đẻ khó" khiến ai cũng phải cười ra nước mắt luôn Anh chồng này chắc thật thà và lo xa lắm mới nghĩ đến tình huống nguy hiểm thế này!
Chị vợ đọc được cũng không biết nên khóc hay cười nữa. Đang trong giai đoạn sắp vào cuộc nên chị cũng chỉ biết thở dài: Quả là ông chồng lo xa nhất Việt Nam luôn
Bên cạnh đó, nhiều mẹ bỉm cũng cảm nhận được nỗi xót xa đau lòng khi nhắc đến câu "cửa sinh chính là cửa tử". Trên bàn đẻ, các mẹ có thể gặp những nguy hiểm, biến chứng không lường trước được. Một số trường hợp thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó có thể sẽ phải đưa ra quyết định "giữ 1 trong 2". Và anh chồng trong câu chuyện trên có lẽ đã nghĩ trước điều này rồi
Ai cũng biết đây là quyết định vô cùng đau lòng. Có lẽ anh cũng không biết phải làm sao nên đã lên mạng tìm kiếm ý kiến, mong có lời khuyên. Thấy không, người chồng cũng lo lắng cho sự an toàn của 2 mẹ con đến thế đấy
Nguồn: kenh14.vn