BossVuiNgoan
New member
Nghe tin vợ bị bắt, ông Xìa liền kéo 2 đứa con mang theo dao phục kích sẵn trên đường. Khi thấy công an áp giải bà Rùa đi qua, ba bố con lao vào tấn công công an rồi kéo vợ/mẹ chạy thoát như phim hành động vậy luôn!
Ngày 20/1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đang tích cực truy bắt đối tượng Già Cha Xìa (55 tuổi, trú ở xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo công an, chuyện drama bắt đầu từ 4 năm trước khi bà Vừ Y Rùa (52 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) dùng dao chém chị gái mình nên bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, bà Rùa bỏ trốn khỏi địa phương, còn Công an huyện Kỳ Sơn thì ra lệnh truy nã.
Đến cuối tháng 12/2017, biết bà Rùa lén về thăm nhà, lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ và áp giải bà về trụ sở để điều tra.
Nhưng plot twist ở chỗ này ní! Khi 2 cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn đang áp giải bà Rùa về trụ sở thì đột nhiên bị ông Già Cha Xìa (55 tuổi - chồng của bà Rùa) và 2 con trai là Già Pá Xồng (34 tuổi) và Già Pá Khù (26 tuổi) dùng hung khí chặn đường tấn công.
Lúc đánh lộn loạn xà ngầu, nhóm này dùng dao, gậy đánh khiến một cán bộ công an bị thương luôn. Lợi dụng lúc các anh công an đang khống chế 2 đứa con trai, ông Xìa lao đến kéo vợ (2 tay vẫn còn bị còng số 8 đó nha) chạy vào rừng rồi... bay màu!
Hai đối tượng Xồng và Khù sau đó bị lực lượng chức năng dẫn giải về trụ sở công an để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Sau nhiều ngày bỏ trốn, hiện bà Rùa đã tự đến trụ sở công an đầu thú rồi. Còn ông Xìa vẫn đang "lẩn trốn" ở đâu đó.
Nguồn: soha.vn