Ôi trời, tình hình căng đét! Trước đó, người đàn ông này đã đập nát luôn một chiếc taxi đang dừng đón trả khách, xe bị hư hỏng nặng luôn á các bạn.
Khuya ngày 3/6, ông Đỗ Tuấn Ngọc (36 tuổi, sống ở thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), người được cho là mắc bệnh tâm thần và có hồ sơ bệnh án rõ ràng, lại tiếp tục cầm gậy ra chặn đường và đánh một anh thanh niên đang đi bộ đến trọng thương luôn
Theo lời một người chứng kiến thì dạo gần đây bệnh tình của ông Ngọc có vẻ nặng hơn rồi. Ông hay mất kiểm soát bản thân, có hành vi tấn công người đi qua đường, kể cả những người đang chạy xe máy hay ô tô nữa. Nguy hiểm vô cùng!
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tân Triều đã cử người đến hiện trường lập chốt chặn ngay, không cho ai đi vào khu vực ông này đang ở để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra thêm.
Một lãnh đạo Công an xã Triều Khúc cho biết, đến khoảng 23h30 cùng ngày, Công an xã phối hợp với Công an huyện Thanh Trì đã khống chế được ông Ngọc, và đưa ông đến khoa tâm thần – Bệnh viện 103 để điều trị.
Hóa ra sáng hai ngày trước đó, ông Ngọc đã cầm gậy sắt xông vào đập phá xe taxi, làm rạn vỡ toàn bộ phần kính, đèn và gương chiếu hậu của chiếc xe đang chạy đón trả khách trên đường
Nguồn: soha.vn