Ông bố xây bể bơi trên mái chung cư cho con: Cư dân mạng tức phát khóc "Cứ chiều hư đi, có ngày vào tù!"

Vụ này nghe mà tức á, các bạn ơi! Nhiều phụ huynh giờ chiều con đến mức sẵn sàng đứng ra "dọn bãi chiến trường" cho mọi lỗi lầm của trẻ. Tưởng mình là chỗ dựa vững chắc, nhưng thực tế đang tước mất cơ hội để con học cách chịu trách nhiệm luôn. Ranh giới và quy tắc xã hội đâu phải muốn vượt là vượt được đâu nhé!

Mới đây, một ông bố ở Trung Quốc sống tại tầng thượng chung cư đã có một "sáng kiến" khiến ai cũng phải thót tim: Xây bể bơi ngay trên mái nhà để con thỏa sức vui đùa và nuôi cá luôn. Trời ơi, nghe mà hết hồn!

Trong khi cộng đồng mạng ra sức can ngăn vì lý do an toàn, ông bố này vẫn thản nhiên đáp trả. Mọi người tính đơn giản thôi nhé: 1m3 nước = 1 tấn đó. Việc chất hàng chục tấn nước lên mái nhà không chỉ đe dọa tính mạng gia đình họ mà còn là quả bom nổ chậm đối với kết cấu của cả tòa nhà luôn á!

e86c3a1680ccf89138b7.jpg


Đáng nói hơn, trong video, những đứa con của anh ta liên tục làm mặt xấu, nhạo báng trước ống kính. Nhìn thái độ của những đứa trẻ "nghịch như quỷ" này, người ta chỉ biết thở dài: Cha mẹ thiếu kiến thức và sự tự giác, sao có thể dạy con thành người văn minh được? Thậm chí, 1 cư dân mạng còn bức xúc để lại bình luận: "Anh cứ xây đi, tôi chờ đến ngày anh phải vào tù chịu tội".

Người ta hay nói "đừng để con thua ở vạch xuất phát", nhưng thực tế, chính sự thiếu văn hóa của cha mẹ đã kéo lùi vạch xuất phát của trẻ rồi.

Tầm nhìn của cha mẹ là trần nhà của con: Cha mẹ có nhận thức cao sẽ dạy con tư duy logic, sự thấu cảm và tinh thần tôn trọng pháp luật. Ngược lại, những phụ huynh coi thường quy tắc, chỉ muốn con mình "được việc" bất chấp hậu quả, đang trực tiếp hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của đứa trẻ.

Giáo dục là sự truyền thụ nhận thức: Cách cha mẹ đối diện với khó khăn - tích cực giải quyết hay than thân trách phận - sẽ trực tiếp hình thành thế giới quan của trẻ đó các bạn.

Sự tôn trọng tạo nên tự trọng: Những phụ huynh văn minh coi con cái là một cá thể độc lập để tôn trọng, thay vì là tài sản hay công cụ để thực hiện ước mơ dang dở của mình. Một đứa trẻ có lòng tự trọng cao luôn có xu hướng chủ động và trách nhiệm hơn trong cuộc sống. ✨

Lời kết:

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top