Nghe con rể than thở leo 6 tầng mỏi chân quá trời, ông bố vợ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã chiều con rể đến mức "cháy túi" luôn đó các bạn ơi!
Chuyện này xảy ra từ vài năm trước ở Đồng Lương, Trùng Khánh nha.
Có ông bố vợ họ Hùng sống trong khu chung cư cũ ở Trùng Khánh, tòa nhà cao tận 6-7 tầng mà không có thang máy luôn á. Tóm lại là ai ở tầng cao thì đi lại vất vả phết, chân ai nấy đau hết
Thực ra ông Hùng đã quen với việc leo cầu thang rồi, cứ leo mãi thì thành thói quen luôn ấy mà.
Nhưng mà plot twist là con rể mới về sống chung với gia đình - anh này liên tục than vãn: Leo lên căn phòng tầng 6 phát điên luôn, lần nào cũng thấy mệt đến mức khó thở á
Nghe con rể kêu ca hoài làm ông Hùng stress nặng quá trời.
Thế là ông bố vợ quyết định làm luôn thang máy lộ thiên, ốp sát vào tường nhà, hành trình của nó chỉ từ tầng 1 lên tầng 6 thôi. Nói chung là lắp thang máy để phục vụ riêng cho anh con rể quý hóa đó!
Thế nhưng drama đến rồi nè! Vừa dựng xong thang máy được mấy hôm thì cán bộ ghé qua và thông báo: Ông Hùng làm thang máy trái phép rồi, ban quản lý và hàng xóm xung quanh không đồng ý với chuyện này.
Nguồn: soha.vn