Gớm ghiếc là có thật! Một ông bố ở Chiết Giang, Trung Quốc vừa bị công an bắt gọn vì tội bán thẳng tay con trai ruôt mới 2 tuổi để lấy tiền... đưa vợ mới đi du lịch. Nghe mà muốn... bóc phốt luôn!
Theo SCMP đưa tin, tên này họ Xie, sau khi ly hôn với vợ cũ thì được giao nuôi cậu con trai thứ 2 tên là Jiajia. Nhưng thay vì tự nuôi con, hắn lại gửi bé cho anh trai mình tên Lin ở thành phố Hồ Châu chăm giúp.
Rồi một ngày đẹp trời, Xie đến nhà anh ruột tìm con với lý do muốn đưa bé đi gặp mẹ ruột. Nghe cũng bình thường phết nhỉ? Nhưng mà plot twist đây rồi!
Vài hôm sau, anh Lin phát hiện cháu mình chẳng hề đến nhà mẹ ruột nào cả. Gọi điện hỏi thì Xie cứ loanh quanh không chịu trả lời rõ ràng. Quá nghi ngờ, Lin báo ngay công an vào ngày 22/4.
Và sự thật phũ phàng được lật tẩy: cậu bé đã bị bán cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở tỉnh Giang Tô với giá 158.000 NDT (tầm 562 triệu đồng) . Số tiền này thì Xie dùng để... đưa vợ mới đi du lịch khắp Trung Quốc. Flex kiểu gì chứ!
Thậm chí hắn còn chụp ảnh, quay video những xấp tiền dày cộp để phô trương trước mặt bạn bè. Vợ mới của Xie sau đó cũng tố cáo chồng, xác nhận hắn bán con để "giảm gánh nặng chăm sóc con cái". Ơ kìa, vô trách nhiệm cỡ này là cỡ nào?
May mắn thay, cậu bé Jiajia cuối cùng đã được đưa về nhà bác ruột. Còn cặp đôi "mèo mả gà đồng" này đang phải đối mặt với "biện pháp cưỡng chế hình sự". Đáng đời!
Nguồn: gamek.vn