BeoSusu9941
New member
Chill phết, ai nhìn cũng tưởng ông nội dắt cháu đi dạo, ai ngờ đâu đây là bố với con ruột đấy các bạn ơi
Mỗi lần cụ Dennis Ealam thong thả đẩy xe nôi dạo phố, ai cũng nghĩ ông đang đưa cháu đi chơi. Plot twist đây nè: em bé đang ngủ say kia chính là con gái thứ 8 của ông cụ 77 tuổi này luôn! Chưa hết, bé còn có anh trai 3 tuổi và chị gái chưa đầy rưỡi nữa chứ
**Ông bố "già nhất quốc dân" nước Anh**
Ngày nhận danh hiệu "ông bố cao tuổi nhất nước Anh", cụ Dennis ở thành phố Lincoln chỉ biết... cười trừ. Cụ tuyên bố luôn đây chắc chắn là đứa con cuối cùng rồi. Dù yêu trẻ con lắm, nhưng ở tuổi gần 80 mà cày cuốc với bỉm sữa tã lót 24/7 thì hơi... quá tải đó các bạn
Cụ Dennis còn có 5 người con lớn với vợ cũ, giờ đều đã lập gia đình rồi. Tức là cháu nội của cụ còn già hơn các cô chú của chúng luôn á, tưởng tượng được không? Kết hôn lần 2 năm 2008, cả hai vợ chồng đều không plan có con, vì cụ ông thì tuổi cao, còn bà Cora thì tưởng mình không thể mang thai.
Nhưng mà cuộc đời không như là mơ, chẳng bao lâu sau đám cưới, bà mang bầu luôn! Đẻ cậu con trai đầu lòng tên Johnathon. Hạnh phúc chưa kịp nguôi, chỉ hơn 1 năm sau, bà Cora lại đẻ thêm con gái nữa.
Lần này bé tên là Jessie. Khi Jessie chưa đầy 1 tuổi thì Cora lại có bầu tiếp, lần này cả hai vợ chồng sốc nặng luôn, dù bác sĩ confirm chắc nịch. Bởi vì lúc đó bà Cora đang uống thuốc tránh thai mà vẫn... trúng thưởng
Nhiều người bảo ông Dennis "điên rồi" khi làm bố ở tuổi này. Nuôi con nhỏ mới biết vất vả thế nào - gần 80 tuổi mà vẫn phải thức đêm dỗ con, cho ăn, thay tã... Người già vốn khó ngủ, có hôm cụ Dennis thức luôn đến sáng. Chưa kể còn bị hàng xóm xì xào, gossip lung tung. Có kẻ ác mồm còn bảo chắc gì đã là con của ông cụ nữa
Nhưng sau này, chính Cora đã tiết lộ (hơi bất ngờ ha), vợ chồng bà vẫn "yêu" đều đặn 2 lần/tuần vào buổi sáng và mọi thứ hoàn toàn tự nhiên, không cần Viagra gì đâu nhé!
Hiểu rằng mỗi em bé là một món quà, vả lại đang tất bật với 2 con rồi, thêm 1 nữa cũng chỉ bận thêm chút thôi, nên họ quyết tâm để đứa thứ 3 này chào đời khỏe mạnh.
Ngày Cora sinh bé Violet, cơn đau đến đột ngột khiến bà không kịp chuẩn bị. Trong phòng sinh lạnh lẽo, những gương mặt xa lạ áo trắng vây quanh làm bà sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc ông Dennis đến gần nắm chặt tay bà, mọi lo lắng tan biến. Cora tin rằng có Dennis bên cạnh, mọi chuyện đều ổn. Và dù sao ông cũng đã trải qua chuyện này... 8 lần rồi mà
**Khó khăn chất chồng nhưng vẫn cố gắng**
Những ngày tháng gian nan mới thực sự bắt đầu từ đây. Sức khỏe của cả Dennis lẫn Cora đều không được tốt, mà việc nuôi 3 đứa con lại vất vả vô cùng. Cora bị vẹo cột sống và thoát vị đĩa đệm, năm ngoái phải nghỉ việc lái xe bus, giờ phải di chuyển bằng xe lăn. Còn Dennis có khối u nhỏ trong não, phải phẫu thuật ngay trước khi Johnathon ra đời. Dù việc đẩy xe nôi và bế bé rất khó với Cora nhưng hai vợ chồng phối hợp cực kỳ ăn ý.
Dennis phải bận rộn gấp đôi ông bố bình thường, lo từ A-Z, nhưng xem ra ông cực kỳ enjoy công việc này. Dennis tuyên bố: "Tôi dự định sống đến 110 tuổi. Tôi đang tận hưởng hạnh phúc và nỗ lực hết mình mỗi ngày. Chuyện có con ở tuổi này là quyền của riêng tôi, không liên quan ai khác".
Tuy nhiên giờ đây, 2 vợ chồng lại đối mặt với nỗi lo khác: cậu bé Johnathon có nguy cơ mắc chứng tự kỷ vì đã 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói, gần như từ chối giao tiếp với thế giới xung quanh
**Tình yêu vượt khoảng cách 40 tuổi**
Cụ Dennis không chỉ bị nhầm là ông của con mà còn thường xuyên bị gọi là... bố của vợ luôn. Đơn giản vì Cora kém chồng đến 40 tuổi! Nhưng chuyện tình của họ cũng ngọt ngào không kém ai đâu
Trước đây, cả hai đều đã có gia đình riêng. Cuộc hôn nhân giữa ông Dennis và vợ cũ bền vững mấy chục năm, có 5 con, 16 cháu và 3 chắt. Sau khi con cái trưởng thành, ông nghỉ hưu, tận hưởng tuổi già nhàn hạ.
Thời gian rảnh, ông thích đi dạo công viên hay quanh khu phố. Chính tại đây, ông quen với Cora, một người phụ nữ trẻ hơn rất nhiều, sống ở căn nhà đối diện. Lạ lùng là dù cách nhau cả thế hệ, hai người trò chuyện hợp nhau như tri kỷ.
Họ nhanh chóng trở thành bạn thân và tin cậy. Cora có thể nói với ông Dennis mọi chuyện, cả những điều không dám thổ lộ với ai. Ông không bao giờ judge hay đánh giá, mà với tấm lòng khoan dung cùng kinh nghiệm sống phong phú, ông luôn đưa ra lời khuyên sáng suốt.
Gia đình riêng của Cora khi ấy cũng không hạnh phúc. Vợ chồng cô mới cưới 3 năm nhưng bất đồng ngày càng lớn, dần không thể hàn gắn. Việc không có con lại càng làm tình cảm thêm xa cách.
Năm 2007, khi cuộc hôn nhân của Cora chính thức tan vỡ, cô chỉ biết tìm đến ông Dennis, người bạn tâm giao, để chia sẻ. Chẳng hiểu sao mỗi lần ở bên ông, những nỗi buồn trong lòng cô nhanh chóng tan biến.
Người đàn ông này cho cô cảm giác bình yên và an toàn tuyệt đối. Giữa họ bắt đầu nảy sinh cảm xúc vượt lên trên tình bạn. Đến một ngày chúng mãnh liệt khiến cả hai bối rối. Họ biết mình đã phải lòng người kia
Dĩ nhiên, bản tính trung thực không cho phép họ có quan hệ bất chính nào với nhau. Ở tuổi 73, ông Dennis đứng trước bước ngoặt trọng đại. Phía này là gia đình ông bao năm vun đắp với người vợ già mà từ lâu ông chỉ còn tình cảm như bạn, người đồng hành lâu năm.
Sau gần 50 năm chung sống, tình yêu phai nhạt là điều dễ hiểu, nhưng giữa hai người vẫn còn sợi dây gắn kết vững chắc, chính là các con cháu. Còn về phía Cora, tình yêu cô dành cho ông thật ngọt ngào và nồng nhiệt khiến ông thấy mình như trẻ lại, vui tươi và tràn trề sức sống. Song ở độ tuổi này, rời bỏ tất cả để chạy theo tình yêu có phải quá phiêu lưu?
Nhưng cuối cùng, Dennis và Cora nhận ra mỗi người chỉ có 1 cuộc sống, và họ muốn không bao giờ phải nuối tiếc. Các con ông đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, nghĩa vụ của một người chồng, người cha ông cũng đã hoàn thành trọn vẹn.
Giờ đây, ông có thể thanh thản sống cho bản thân mình. Cuối năm ấy, ông Dennis ly hôn và bắt đầu hẹn hò với Cora. Họ hôn nhau lần đầu khi cả hai đều đã thực sự tự do, và ngay lúc ấy, họ biết mình thuộc về người kia, mãi mãi
Giáng sinh 2008, Dennis và Cora chính thức làm đám cưới dù khoảng cách tuổi tác trở thành đề tài gossip của cả khu phố. "Nhiều lúc mọi người rất thô lỗ và tàn nhẫn với chúng tôi. Có kẻ cố tình trêu chọc tôi và hỏi Dennis có phải ông tôi không. Tôi chỉ đơn giản phớt lờ họ. Tuổi tác chỉ là những con số. Tôi thực lòng yêu anh ấy, điều đó mới quan trọng", Cora tự hào thổ lộ.
Nguồn: soha.vn