KemTeen357
New member
Lần lượt kỳ vọng vào từng đứa con ra đời, nhưng chú Hải phải chấp nhận số phận cay đắng khi cả 4 đứa đều mắc bệnh tim bẩm sinh, riêng cô con gái út còn mắc thêm hội chứng Down
Ở tầng cao nhất của một chung cư cũ tại đường Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, TP.HCM - đó là tổ ấm của gia đình 7 người (kể cả con và cháu) của chú Hoàng Phú Hải (65 tuổi). Ông bố U70 này là hình mẫu của người chồng, người cha tận tụy, ngày ngày cày cuốc với nghề xe ôm để lo cho vợ con.
Chú Hải có cả một chặng đường 11 năm đạp xích lô và 22 năm chạy xe ôm. Suốt bao nhiêu năm trời gắn bó với chiếc xe máy cũ kỹ, khắp mọi ngõ ngách ở Sài Gòn đều có dấu chân của người đàn ông mưu sinh này.
Giờ đây, khi xe ôm công nghệ lên ngôi, chú Hải vẫn kiên trì với nghề xe ôm truyền thống dù thu nhập ngày càng eo hẹp và bấp bênh. Ít ai ngờ rằng đằng sau người đàn ông ấy là một gia đình nhỏ với hoàn cảnh vô cùng khó khăn
Chú Hải ngày xưa từng là sinh viên khoa luật nhưng vừa nhập học thì trường giải thể. Sau đó chú đi thanh niên xung phong vài năm rồi về lập gia đình. Tưởng đâu cuộc sống sẽ êm đềm nhưng tai họa ập đến khi đứa con đầu lòng của vợ chồng chú được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Niềm hy vọng lần lượt được gửi gắm vào những đứa con sau.
Nhưng số phận như muốn dồn ép đến cùng, những đứa con tiếp theo của vợ chồng chú Hải đều mắc bệnh tim. Chưa kể cô con gái út còn mắc hội chứng Down nữa
Từ đó, niềm hy vọng của người cha dường như tắt lịm, chú tự động viên bản thân chấp nhận thực tại và cố gắng nuôi các con khôn lớn.
"Có người sinh ra đời là ngôi sao sáng, có người sinh ra đời là ngôi sao xấu. Còn tôi chắc là ngôi sao xấu. Nhưng cũng may mắn, vợ chồng tôi luôn sát cánh bên nhau và động viên nhau thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.
Nếu mình sinh ra những đứa con bất hạnh rồi mà hai vợ chồng còn cảm thấy gánh nặng cuộc sống, buông bỏ thì các con sẽ rất khổ. Cha mẹ phải yêu thương nhau, chấp nhận vượt qua nghịch cảnh để động viên con cái", chú Hải trầm ngâm chia sẻ.
Cố mạnh mẽ là vậy nhưng người đàn ông này cũng có những phút yếu lòng. "Trong cuộc sống vợ chồng đâu phải lúc nào cũng êm đềm như dòng nước chảy xuôi. Cũng có những lúc sóng to sóng nhỏ. Chính những đứa con là sợi dây ràng buộc người vợ, người chồng với nhau. Cô chú đều nghĩ đến trách nhiệm để cùng nhau chung sức vượt qua tất cả những khó khăn".
Đến nay vợ chồng chú Hải đã bên nhau được 42 năm rồi đó. Dù trải qua biết bao sóng gió, trắc trở nhưng vợ chồng chú luôn lựa chọn sát cánh, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Làm cha làm mẹ, cô chú đã hy sinh quá nhiều cho con cái
"Tuy công việc chạy xe ôm bấp bênh nhưng lại tự do nhất, có thể về nhà bất cứ lúc nào để tiện chăm sóc con cái. Hồi cô còn trẻ là một mậu dịch viên nổi tiếng ở phường 19 nhưng vì con bệnh con đau phải từ bỏ. Không thể vì đồng tiền mà không có thời gian lo lắng cho con cái được", chú Hải tâm sự.
Nguồn: soha.vn