LinhDev672
New member
Dạo này story của bạn bè toàn là những clip làm tan chảy trái tim về một ông bố đều đặn quay video nhắn nhủ con gái đang du học xa nhà Loạt clip dài hơn 1 phút ghi lại khoảnh khắc ông bố liên tục gửi lời chúc, động viên và thổ lộ nỗi nhớ đến con gái tên Hải My đang "tha phương cầu học" tại Úc. Những câu nói giản dị, chân phương nhưng đầy tình cảm khiến ai xem cũng phải nghẹn ngào. Hiện tại, video đã cán mốc gần 7,5 triệu view cùng hàng ngàn comment bày tỏ sự xúc động.
Trong những đoạn clip được share rần rần, ông bố xưng hô siêu ngọt ngào "bố - con gái" và liên tục nhắc nhở con giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học hành. Có những khoảnh khắc ông còn xúc động đến mức rưng rưng nước mắt, làm người xem cũng phải ứa lệ theo luôn
Những lời nhắn nhủ ngọt lịm từ trái tim của ông bố này dành cho con:
- Hello Hải My, đi học ở Úc có nhớ nhà không? Bố đang ở Đà Lạt, mau mau về với bố, bố cho đi chơi.
- Học giỏi con nha, giữ sức khỏe.
- Chào con gái yêu, bố rất nhớ con. Chúc con một ngày mới tốt đẹp.
- Hải My của bố, đêm qua bố lại nằm mơ thấy con. Bố thấy con khỏe, học giỏi, học xa nhà thì cố gắng giữ sức khỏe con nha.
- Hello con yêu của bố, tất nhiên bố biết là vẫn thiếu rất nhiều thứ. Cần gì thì cứ alo, bố con không giàu nhưng sẵn sàng đáp ứng và gửi tiền sang cho con học. Yêu con nhiều.
- Con đi học xa nhà lâu ngày, bố nhớ con. Đang định gọi điện cho con thì tự nhiên bụi nó rơi vào mắt, không phải bố khóc đâu nha.
Được biết, ông bố trong clip chính là NSƯT Đức Hải - nam diễn viên nổi tiếng gắn liền với hàng loạt vai diễn hài kịch và từng là Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn. Còn Hải My chính là cô "con gái rượu" của nam nghệ sĩ, đang học tập tại Úc, xa nhà mấy tháng trời. Chính vì thế, việc ông thường xuyên gửi lời chúc qua video đã trở thành thói quen đáng yêu, giúp con gái phần nào vơi bớt nỗi nhớ gia đình.
Ngay khi clip viral khắp nơi, dân mạng đã để lại hàng loạt comment cảm động đến tận đáy lòng. Ai cũng phải công nhận rằng đoạn clip chỉ vài chục giây, nhưng những lời nhắn nhủ của NSƯT Đức Hải lại khiến khán giả phải "đứng hình". Nỗi nhớ thương con được ông gửi gắm chân thành qua từng câu chữ, không cầu kỳ, không phô trương nhưng đủ sức lay động trái tim người xem
- Xem xong tự nhiên rơi nước mắt, tình cha bao giờ cũng âm thầm mà mãnh liệt.
- Ông bố nào cũng thương con, nhưng cách thể hiện của nghệ sĩ Đức Hải thật sự quá đáng yêu.
- Nghe câu "bụi bay vào mắt" thôi đã thấy nghèn nghẹn.
- Những lời chúc mộc mạc mà ấm áp, đúng là ba vẫn luôn là chỗ dựa của con gái.
- Tự dưng thấy thương ba mẹ mình ghê, mai phải gọi về hỏi thăm liền.
- Bố không giàu nhưng luôn sẵn sàng lo cho con, câu nói này nghe mà ứa nước mắt.
- Coi clip này xong ai đang đi du học chắc nhớ nhà thêm gấp 10 lần.
Nguồn: kenh14.vn
Trong những đoạn clip được share rần rần, ông bố xưng hô siêu ngọt ngào "bố - con gái" và liên tục nhắc nhở con giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học hành. Có những khoảnh khắc ông còn xúc động đến mức rưng rưng nước mắt, làm người xem cũng phải ứa lệ theo luôn
Những lời nhắn nhủ ngọt lịm từ trái tim của ông bố này dành cho con:
- Hello Hải My, đi học ở Úc có nhớ nhà không? Bố đang ở Đà Lạt, mau mau về với bố, bố cho đi chơi.
- Học giỏi con nha, giữ sức khỏe.
- Chào con gái yêu, bố rất nhớ con. Chúc con một ngày mới tốt đẹp.
- Hải My của bố, đêm qua bố lại nằm mơ thấy con. Bố thấy con khỏe, học giỏi, học xa nhà thì cố gắng giữ sức khỏe con nha.
- Hello con yêu của bố, tất nhiên bố biết là vẫn thiếu rất nhiều thứ. Cần gì thì cứ alo, bố con không giàu nhưng sẵn sàng đáp ứng và gửi tiền sang cho con học. Yêu con nhiều.
- Con đi học xa nhà lâu ngày, bố nhớ con. Đang định gọi điện cho con thì tự nhiên bụi nó rơi vào mắt, không phải bố khóc đâu nha.
Được biết, ông bố trong clip chính là NSƯT Đức Hải - nam diễn viên nổi tiếng gắn liền với hàng loạt vai diễn hài kịch và từng là Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn. Còn Hải My chính là cô "con gái rượu" của nam nghệ sĩ, đang học tập tại Úc, xa nhà mấy tháng trời. Chính vì thế, việc ông thường xuyên gửi lời chúc qua video đã trở thành thói quen đáng yêu, giúp con gái phần nào vơi bớt nỗi nhớ gia đình.
Ngay khi clip viral khắp nơi, dân mạng đã để lại hàng loạt comment cảm động đến tận đáy lòng. Ai cũng phải công nhận rằng đoạn clip chỉ vài chục giây, nhưng những lời nhắn nhủ của NSƯT Đức Hải lại khiến khán giả phải "đứng hình". Nỗi nhớ thương con được ông gửi gắm chân thành qua từng câu chữ, không cầu kỳ, không phô trương nhưng đủ sức lay động trái tim người xem
- Xem xong tự nhiên rơi nước mắt, tình cha bao giờ cũng âm thầm mà mãnh liệt.
- Ông bố nào cũng thương con, nhưng cách thể hiện của nghệ sĩ Đức Hải thật sự quá đáng yêu.
- Nghe câu "bụi bay vào mắt" thôi đã thấy nghèn nghẹn.
- Những lời chúc mộc mạc mà ấm áp, đúng là ba vẫn luôn là chỗ dựa của con gái.
- Tự dưng thấy thương ba mẹ mình ghê, mai phải gọi về hỏi thăm liền.
- Bố không giàu nhưng luôn sẵn sàng lo cho con, câu nói này nghe mà ứa nước mắt.
- Coi clip này xong ai đang đi du học chắc nhớ nhà thêm gấp 10 lần.
Nguồn: kenh14.vn