GaTutu2977
New member
Cứ tưởng chuyện này chỉ có trong phim, nhưng không! Ông Nguyễn Văn Lâm (49 tuổi) đang nuôi gần 100 em bé bị bỏ rơi ngay từ khi chào đời tại mái ấm Phúc Lâm (ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai). Những thiên thần nhỏ này được tìm thấy ở bãi rác, nghĩa trang, thậm chí... trong túi nilon đen bị chó tha lung tung Khi không ai dám động tay, ông Lâm đã "lao thẳng" vào ôm các em, đưa về cưu mang như con ruột vậy!
## Bắt đầu từ một em bé còn nguyên dây rốn nằm trong thùng rác...
Chuyện bắt đầu từ 12 năm trước, khi ông Lâm vẫn còn là chàng trai độc thân với bao ước mơ. Đang đi làm về qua xã Phú Hội (Nhơn Trạch), ông thấy đám đông vây quanh bãi rác làm ầm ĩ.
Hoá ra có chị quét rác phát hiện một em bé sơ sinh bị vứt trong thùng! Tò mò lại gần, ông Lâm giật mình thấy em bé đỏ hỏn, kiến bu cắn nát mặt mũi tay chân. Không ai dám đụng vào, ai cũng nghĩ em bé tím tái đó không sống nổi rồi.
"Lúc đó không biết động lực nào thúc đẩy, mình chỉ ào tới ôm em bé không tội tình đó chạy thẳng tới bệnh viện, giữa ánh mắt ngỡ ngàng hoài nghi của mọi người. Em bé lúc đó còn chưa cắt dây rốn, lạnh cóng cả người" - ông Lâm nhớ lại giây phút định mệnh gắn bó cuộc đời mình với những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Em bé năm đó giờ đã lớn phổng phao, tên Nguyễn Ngọc Phương Vy, đang đi học đầy đủ. Chữ "Ngọc" là tên mẹ ông Lâm - người đã ủng hộ con trai 100% trong hành trình này mà không hề trách móc gì.
Ban đầu, khi ông Lâm mới nhận 2 em về nuôi, mẹ ông có ngăn cản vì lo cho tương lai một chàng trai trẻ chưa vợ con. Nhưng rồi các em bé bị bỏ rơi cứ tiếp tục xuất hiện - có em người ta gọi điện nhờ nhận, có em thì ông tình cờ phát hiện. Ông phải thuê nhà trọ, giấu mẹ để tiếp tục nuôi thêm.
Tiền lương dành dụm đều đổ hết vào tiền phòng, tiền thuê người trông trẻ, tiền sữa, tiền thuốc cho đám con.
Sau 6 tháng "gồng" không nổi - 2 đứa ở nhà, vài đứa ở trọ - ông đành phải "xưng tội" với mẹ. Bất ngờ nhận được câu trả lời: "Trời ơi thằng này khùng quá! Lỡ lượm rồi thì mang về đây má nuôi cho tử tế chứ!"
Từ đó, nhà ông Lâm ngày càng chật kín vì em bé cứ về thêm. Cả gia đình phải gom góp xây dựng mái ấm riêng trên mảnh đất tổ tiên để lại - thành mái ấm Phúc Lâm như ngày hôm nay với gần 100 em.
Chàng trai Nguyễn Văn Lâm ngày nào giờ đã trở thành người tu hành với pháp danh Thích Minh Tâm.
## Mỗi ngày làm 20 tiếng vì đám con số nhọ
Chúng tôi tới mái ấm Phúc Lâm vào giờ trưa, lúc các em đang ngủ say.
Phòng ở được chia theo độ tuổi rất khoa học, hàng chục chiếc nôi dành riêng cho các bé sơ sinh mới nhận về. Bên trong sạch sẽ, có máy lạnh đầy đủ.
Trong giấc ngủ trưa bình yên đó đều ẩn chứa số phận mồ côi khác nhau. Có em được tìm thấy ngoài nghĩa trang, rốn nhiễm trùng nặng; có em thì nằm trong bụi chuối, hoặc có người đem đến để...
Ông Lâm chỉ cho chúng tôi cháu Nguyễn Hoàng Phúc Nhàn - con của nữ công nhân. Khi mang thai được 7 tháng, mẹ em uống thuốc độc tự tử. Em bé may mắn được cứu sống, nhưng mất mẹ, cha không đến nhận nên ông Lâm phải đưa em nuôi trong lồng kính cho tới khi khỏe mới mang về mái ấm.
Còn Nguyễn Hoàng Phúc Hậu bị bỏ trong túi đen, chó tha ngang cửa mái ấm. Người dân tưởng túi đựng mèo nên xua, con chó bỏ chạy để lại túi đen, mở ra là em bé đỏ hỏn đầy vết xước, nặng chỉ 700 gram, phải nuôi lồng kính 3 tháng
Nguyễn Hoàng Phúc Nhân còn đáng thương hơn! Em được tìm thấy tháng 8/2016 trong bụi chuối, bị dị tật nghiêm trọng - miệng và mũi là một, hai con mắt chỉ là một cục thịt...
"Mổ 3 lần rồi mà cha vẫn chưa lấy lại được hình hài cho con" - ông Lâm khóc khi nhắc về Phúc Nhân.
Trong gần 100 đứa con, có 52 em đã đến tuổi đi học. Hàng ngày ông Lâm phải cùng các cô bảo mẫu chuẩn bị 52 phần ăn sáng, 52 chiếc cặp cho kịp giờ tài xế đưa đón trước khi đi làm.
"Một ngày của tôi bắt đầu từ 2h sáng - dậy hầm cháo, khuấy bột sẵn cho các cô sáng đến cho các con ăn. Sau đó ra chợ đầu mối đẩy dù thuê, giữ xe kiếm thêm, còn tài xế đưa con đi học.
Tôi đi làm công ty tới tối, tối lại pha chế ở quán cà phê, 22h mới về với các con" - ông Lâm kể về ngày làm việc 20 tiếng của mình.
Lý do ông làm quên cả sức khoẻ là muốn xây lớp mẫu giáo ngay tại mái ấm, thay vì hàng ngày chở các con đi học vất vả.
"Khi nuôi gần 100 đứa con, tôi mới thấy hết cảnh ngộ của trẻ mất cha mẹ. Dù thương yêu thế nào cũng không bằng tình mẫu tử ruột rà. Khi con bệnh, tôi tủi thân vì các con chỉ biết gọi cha chứ chưa biết tiếng mẹ là gì.
Lúc đó nghĩ, dù thế nào khi đã sinh ra đời này phải có cha có mẹ, để đến trường không bị nói mồ côi, bất hạnh khi bước vào đời.
Tôi xin gửi tới các bạn trẻ: hãy sống có trách nhiệm trước khi làm cha, làm mẹ!" - ông Lâm nhắn nhủ.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lâm cho biết để nuôi các con, ngoài đi làm thêm, ông còn nhận sự hỗ trợ từ 8 anh em ruột, cùng sự ủng hộ đều đặn của các mạnh thường quân.
Nguồn: soha.vn