Chỉ vì tin nhắn từ cô giáo nói "ông nuôi con 10 năm mà chẳng dạy được gì", ông bố nổi điên lao vào toilet đánh con gái tới tấp rồi quay clip gửi lên group phụ huynh
Tối ngày 11/12, một đoạn clip gây sốc xuất hiện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc khiến netizen phẫn nộ tột độ. Trong clip, bé gái đang đánh răng bình thường thì bố đột nhiên lao vào, tay đánh tới tấp kèm theo lời quát "đi học không nghe giảng này, đánh, đánh" Em bé vừa khóc vừa sợ hãi, cảnh tượng thật sự đau lòng.
Theo tìm hiểu, ông bố họ Lý ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Sáng hôm đó lúc 8h, cô giáo chủ nhiệm gửi tin nhắn thoại báo con gái ông nghịch ngợm, nằm lên người bạn bàn trên và dưới. Ông Lý có hỏi lại con nhưng bé Lý nói mình chỉ qua đó nhặt đồ thôi. Nhưng ông lại chọn tin cô giáo hơn tin con
Ông Lý liền gọi điện nói chuyện với cô giáo. Ban đầu vẫn ổn, nhưng rồi cô giáo nói một câu khiến ông bùng nổ: "Ông nuôi con gái cũng được 10 năm rồi mà không quản được con gái. Nó ở chỗ tôi mới 3 tháng, tôi cũng không dạy được".
Nghe xong câu này, ông Lý cảm thấy cô giáo đang đổ lỗi cho mình. Hơn nữa con gái ông mới chuyển trường từ tháng 9, ông sợ cô giáo không muốn nhận con mình nữa.
Càng nghĩ càng tức, ông lao vào chỗ con đang đánh răng, đánh liên tục rồi... quay clip lại gửi lên group chat của lớp
Lý do? Để "chứng minh" mình có dạy con. Ông không ngờ clip lại viral ra ngoài luôn.
Phía nhà trường cũng choáng váng khi biết chuyện. Hiệu trưởng cho biết không ngờ một tin nhắn thoại lại khiến phụ huynh kích động đến thế. Nhà trường cũng khẳng định không có chuyện cô giáo phân biệt đối xử, có thể do hiểu lầm trong lúc trao đổi.
Nguồn: soha.vn
Tối ngày 11/12, một đoạn clip gây sốc xuất hiện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc khiến netizen phẫn nộ tột độ. Trong clip, bé gái đang đánh răng bình thường thì bố đột nhiên lao vào, tay đánh tới tấp kèm theo lời quát "đi học không nghe giảng này, đánh, đánh" Em bé vừa khóc vừa sợ hãi, cảnh tượng thật sự đau lòng.
Theo tìm hiểu, ông bố họ Lý ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Sáng hôm đó lúc 8h, cô giáo chủ nhiệm gửi tin nhắn thoại báo con gái ông nghịch ngợm, nằm lên người bạn bàn trên và dưới. Ông Lý có hỏi lại con nhưng bé Lý nói mình chỉ qua đó nhặt đồ thôi. Nhưng ông lại chọn tin cô giáo hơn tin con
Ông Lý liền gọi điện nói chuyện với cô giáo. Ban đầu vẫn ổn, nhưng rồi cô giáo nói một câu khiến ông bùng nổ: "Ông nuôi con gái cũng được 10 năm rồi mà không quản được con gái. Nó ở chỗ tôi mới 3 tháng, tôi cũng không dạy được".
Nghe xong câu này, ông Lý cảm thấy cô giáo đang đổ lỗi cho mình. Hơn nữa con gái ông mới chuyển trường từ tháng 9, ông sợ cô giáo không muốn nhận con mình nữa.
Càng nghĩ càng tức, ông lao vào chỗ con đang đánh răng, đánh liên tục rồi... quay clip lại gửi lên group chat của lớp
Phía nhà trường cũng choáng váng khi biết chuyện. Hiệu trưởng cho biết không ngờ một tin nhắn thoại lại khiến phụ huynh kích động đến thế. Nhà trường cũng khẳng định không có chuyện cô giáo phân biệt đối xử, có thể do hiểu lầm trong lúc trao đổi.
Nguồn: soha.vn