Story này đang gây sốt MXH gần đây nha mọi người ơi! Một ông bố họ Dương ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã có hành động tự tát mình liên tục, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện gia đình drama không tưởng luôn á.
Hoá ra ông Dương và vợ đã ly hôn từ 3 năm trước, hai cô con gái đang tuổi học trò (một học tiểu học, một học cấp 2). Sau ly hôn, hai bé được giao cho bố nuôi nhưng lại... không muốn gặp mẹ luôn. Nghe xong mà thấy thương quá đi
Plot twist đỉnh cao bắt đầu từ đây nè!
Khi thẩm phán hỏi chuyện riêng, cô con gái lớn tên Xinxin kể rằng việc bố mẹ ly hôn thì cũng không sao, nhưng những drama sau đó mới kinh khủng. Bố bé đã tái hôn rồi nên hiện tại hai chị em không thiếu mẹ kế. Còn mẹ ruột thì mỗi lần đến thăm là kèm theo cãi nhau + gọi công an liền, nên các bé... sợ luôn
Nhưng nghe phía mẹ kể mới thấy drama thật sự! Bà cho biết chồng cũ đã "set bẫy" cô ly hôn giả. Lý do? Để ông ấy cưới người Thượng Hải khác, từ đó con cái được hộ khẩu tại đây (vì hộ khẩu Thượng Hải xịn xò lắm). Nhưng rồi một ngày, lũ trẻ bất ngờ nói với mẹ là ở nhà không chỉ có mẹ mới mà còn có... em trai 2-3 tuổi nữa!
Sau khi nghe tin sét đánh này, cô Vương (người vợ) đã khởi kiện yêu cầu hủy đơn ly hôn. Luật sư đi điều tra phát hiện trên giấy khai sinh của "mẹ mới", tên chồng cũ đã nằm ngay ngắn trong cột người cha rồi. Lúc này bà mới ngộ ra mình đã bị lừa sau hơn 20 năm chung sống. Đau lòng quá trời
Hôn nhân tan vỡ thì thôi, nhưng điều đau đớn nhất là 3 năm qua cô không được gặp các con. Mỗi ngày cô đều nghĩ về các bé - chúng đã dậy chưa, ăn gì, có mặc thêm áo khi trời lạnh không... Nước mắt mẹ chảy ngược vào lòng luôn á
Rồi cảnh tự tát kinh hoàng xuất hiện!
Khi thẩm phán khuyên ông Dương nên giải quyết mâu thuẫn với vợ cũ và đừng để các con bị kẹp giữa "cuộc chiến" bố mẹ, ông bất ngờ tự tát mình liên tục trước mặt mọi người luôn! Lúc đó hai cô con gái đang ở phòng khách, còn đứa bé thì trong tay bảo mẫu. Thẩm phán vội yêu cầu các bé ra ngoài để khỏi sợ hãi.
Nhưng ông bố càng mất kiểm soát, hét lên: "Tôi có bạo hành con mình không?". Drama level max luôn á!
Ending có phần ấm áp hơn một chút nha
Sau đó tòa án đã ban hành "Lệnh giáo dục gia đình" và cử 2 nhân viên xã hội đi kèm để hướng dẫn ông bố cách nuôi dạy con đúng đắn hơn. Đồng thời họ cũng giám sát các buổi thăm con để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Mùa hè năm nay, dưới sự giúp đỡ của tòa, cô Vương đã có gần chục lần đi thăm hai con gái cùng với các nhân viên xã hội. Các mẹ con đi làm bài tập về nhà, đọc sách, xem phim, tổ chức sinh nhật và cả đi Disneyland nữa! Người mẹ dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống và hy vọng vào tương lai.
Bài học xương máu cho các bậc phụ huynh
Netizen đã chỉ trích gay gắt hành vi của ông Vương. Mọi người cho rằng ly hôn là kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chứ không phải kết thúc một gia đình. Lũ trẻ vẫn cần cả bố lẫn mẹ chứ!
Người lớn nên học cách yêu và chia tay văn minh, có trách nhiệm với cuộc đời mình và người khác. Việc nói xấu người kia trước mặt con hoặc ngăn cấm con gặp bố/mẹ (trừ trường hợp đặc biệt) là hoàn toàn sai trái.
Thay vào đó, cha mẹ nên cố gắng hiểu nhau và giao tiếp một cách văn minh với vợ/chồng cũ. Hãy giải thích cho con rằng dù bố mẹ không còn sống chung nhưng thái độ với con vẫn không đổi. Ngay cả khi có xung đột, cũng đừng để con chứng kiến nhé!
Một điểm quan trọng nữa là nhiều bố mẹ hay bù đắp cho sự vắng mặt bằng cách chiều con quá mức. Big no no luôn á! Sự nhất quán trong kỷ luật của cha mẹ có thể giảm nguy cơ trẻ có hành vi sai trái sau này đó.
Nguồn: soha.vn
Hoá ra ông Dương và vợ đã ly hôn từ 3 năm trước, hai cô con gái đang tuổi học trò (một học tiểu học, một học cấp 2). Sau ly hôn, hai bé được giao cho bố nuôi nhưng lại... không muốn gặp mẹ luôn. Nghe xong mà thấy thương quá đi
Plot twist đỉnh cao bắt đầu từ đây nè!
Khi thẩm phán hỏi chuyện riêng, cô con gái lớn tên Xinxin kể rằng việc bố mẹ ly hôn thì cũng không sao, nhưng những drama sau đó mới kinh khủng. Bố bé đã tái hôn rồi nên hiện tại hai chị em không thiếu mẹ kế. Còn mẹ ruột thì mỗi lần đến thăm là kèm theo cãi nhau + gọi công an liền, nên các bé... sợ luôn
Nhưng nghe phía mẹ kể mới thấy drama thật sự! Bà cho biết chồng cũ đã "set bẫy" cô ly hôn giả. Lý do? Để ông ấy cưới người Thượng Hải khác, từ đó con cái được hộ khẩu tại đây (vì hộ khẩu Thượng Hải xịn xò lắm). Nhưng rồi một ngày, lũ trẻ bất ngờ nói với mẹ là ở nhà không chỉ có mẹ mới mà còn có... em trai 2-3 tuổi nữa!
Sau khi nghe tin sét đánh này, cô Vương (người vợ) đã khởi kiện yêu cầu hủy đơn ly hôn. Luật sư đi điều tra phát hiện trên giấy khai sinh của "mẹ mới", tên chồng cũ đã nằm ngay ngắn trong cột người cha rồi. Lúc này bà mới ngộ ra mình đã bị lừa sau hơn 20 năm chung sống. Đau lòng quá trời
Hôn nhân tan vỡ thì thôi, nhưng điều đau đớn nhất là 3 năm qua cô không được gặp các con. Mỗi ngày cô đều nghĩ về các bé - chúng đã dậy chưa, ăn gì, có mặc thêm áo khi trời lạnh không... Nước mắt mẹ chảy ngược vào lòng luôn á
Rồi cảnh tự tát kinh hoàng xuất hiện!
Khi thẩm phán khuyên ông Dương nên giải quyết mâu thuẫn với vợ cũ và đừng để các con bị kẹp giữa "cuộc chiến" bố mẹ, ông bất ngờ tự tát mình liên tục trước mặt mọi người luôn! Lúc đó hai cô con gái đang ở phòng khách, còn đứa bé thì trong tay bảo mẫu. Thẩm phán vội yêu cầu các bé ra ngoài để khỏi sợ hãi.
Nhưng ông bố càng mất kiểm soát, hét lên: "Tôi có bạo hành con mình không?". Drama level max luôn á!
Ending có phần ấm áp hơn một chút nha
Sau đó tòa án đã ban hành "Lệnh giáo dục gia đình" và cử 2 nhân viên xã hội đi kèm để hướng dẫn ông bố cách nuôi dạy con đúng đắn hơn. Đồng thời họ cũng giám sát các buổi thăm con để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Mùa hè năm nay, dưới sự giúp đỡ của tòa, cô Vương đã có gần chục lần đi thăm hai con gái cùng với các nhân viên xã hội. Các mẹ con đi làm bài tập về nhà, đọc sách, xem phim, tổ chức sinh nhật và cả đi Disneyland nữa! Người mẹ dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống và hy vọng vào tương lai.
Bài học xương máu cho các bậc phụ huynh
Netizen đã chỉ trích gay gắt hành vi của ông Vương. Mọi người cho rằng ly hôn là kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chứ không phải kết thúc một gia đình. Lũ trẻ vẫn cần cả bố lẫn mẹ chứ!
Người lớn nên học cách yêu và chia tay văn minh, có trách nhiệm với cuộc đời mình và người khác. Việc nói xấu người kia trước mặt con hoặc ngăn cấm con gặp bố/mẹ (trừ trường hợp đặc biệt) là hoàn toàn sai trái.
Thay vào đó, cha mẹ nên cố gắng hiểu nhau và giao tiếp một cách văn minh với vợ/chồng cũ. Hãy giải thích cho con rằng dù bố mẹ không còn sống chung nhưng thái độ với con vẫn không đổi. Ngay cả khi có xung đột, cũng đừng để con chứng kiến nhé!
Một điểm quan trọng nữa là nhiều bố mẹ hay bù đắp cho sự vắng mặt bằng cách chiều con quá mức. Big no no luôn á! Sự nhất quán trong kỷ luật của cha mẹ có thể giảm nguy cơ trẻ có hành vi sai trái sau này đó.
Nguồn: soha.vn